1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Aston Villa sa thải David O'Leary

(Dân trí) - Với thành tích dẫn dắt yếu kém, HLV David O’Leary vừa bị CLB Aston Villa sa thải sau 3 mùa bóng gắn bó. Những kết quả nghèo nàn và đang trên đà xuống dốc “không phanh” chính là nguyên nhân dẫn tới cuộc chia tay được dự báo trước này.

Đến với Aston Villa kể từ tháng 6/2003 với sự kỳ vọng to lớn sẽ giúp đội chủ sân Villa Park gia nhập hàng ngũ những CLB hàng đầu tại Premiership nhưng rốt cuộc, cựu HLV của Leeds United này đã không để lại bất kỳ một ấn tượng nào.

 

Thậm chí, dưới sự chỉ đạo của ông, vị trí xếp hạng của Aston Villa cứ “tụt dần đều”, từ thứ 6 mùa 2003/04 xuống thứ 10 (2004/05) và thảm hại hơn, mùa vừa rồi, họ đã phải vật lộn ở nhóm cuối bảng và kết thúc mùa bóng ở vị trí mà các CĐV thành Birmingham chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, thứ 16.

 

Hiện CLB đang gấp rút tìm kiếm một HLV thay thế cho David O’Leary khi mà chỉ còn 3 tuần nữa là giải Ngoại hạng khởi tranh. Dư luận cho rằng Alan Curbishley và Martin O'Neill sẽ là những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế này, tuy nhiên, BLĐ Aston Villa vẫn từ chối tiết lộ bất cứ tin tức gì.

 

Trước khi chấm dứt hợp đồng với HLV O’Leary, nội tình tại Aston Villa cũng đã không yên tĩnh khi các cầu thủ trong đội hình 1 của CLB này đã cho đăng báo một bức thư kiến nghị với mục đích chỉ trích cách điều hành của chủ tịch Doug Ellis.

 

Ông Ellis bị cầu thủ và người hâm mộ chỉ trích là thiếu tham vọng, “tiếc tiền” không dám đầu tư để củng cố lực lượng khiến đội bóng thiếu sức cạnh tranh trong bối cảnh các CLB khác ở giải Ngoại hạng đi “shopping” ầm ầm. Dưới thời HLV O’Leary, tên tuổi sáng giá nhất đến với sân Villa Park chỉ là tiền đạo đang sa sút phong độ và bị Liverpool bỏ rơi, Milan Baros.

 

Tuy kiến nghị của các cầu thủ không “động chạm” đến HLV O’Leary nhưng cả HLV người Ireland này cũng như BLĐ đội bóng đều thống nhất nên “đường ai nấy đi” để mở đường cho một cuộc cách mạng mới.

 

M.H