1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

20h30, 15/12/2013, SVĐ Villa Park

Aston Villa - MU: Gồng mình lên và chiến đấu

(Dân trí) - Có một giả thiết thú vị rằng, Inter Milan vài năm trước tụt dốc không phải vì sự ra đi của Mourinho mà do “Special One” sớm dự đoán được đà sa sút đó nên mới nói lời chia tay. Liệu Sir Alex Ferguson có nghĩ vậy khi nhường ghế cho David Moyes ở MU?

Câu trả lời cho trường hợp này có lẽ là không, bởi lẽ ở tuổi 71, sức khỏe của Fergie khó mà đáp ứng nổi cường độ và áp lực kinh khủng tại một CLB lớn như MU. Song một thực tế là, cũng như Inter Milan sau khi đạt tới năm hoàng kim 2010 với cú ăn ba lịch sử dưới thời Jose Mourinho, MU ngay từ thời Sir Alex còn tại vị đã có nhiều dấu hiệu bất ổn.

Đó là chuyện Wayne Rooney nằng nặc đòi ra đi mà cho tới tận bây giờ, dù “gã Shrek” đã thôi “làm loạn”, chúng ta vẫn chẳng thể biết lúc nào bão tố lại nổi lên. Một hàng tiền vệ yếu đuối, nhiều ngôi sao lớn quay lưng với lời mời từ Old Trafford…, “Quỷ đỏ” thực ra có nhiều chuyện đáng để bàn tới, ngay cả khi họ lên ngôi Premier League mùa trước một cách thuyết phục.

Aston Villa - MU: Gồng mình lên và chiến đấu
Chuỗi ngày thống khổ của Moyes ở Old Trafford thực ra bắt nguồn từ khối “di sản kế thừa” từ tay Fergie

Hãy nhìn lại chính xác những gì đã diễn ra ở Inter mùa hè năm 2010 và MU mùa hè năm 2013. Rafa Benitez đến Giuseppe Meazza nhưng không được mua sắm theo ý mình - điều mà mãi tận sau này, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn còn ấm ức.

Còn tại Old Trafford, David Moyes cũng gần như chẳng có gì bổ sung đáng kể suốt mấy tháng của “chợ Hè” vừa qua. Vấn đề không chỉ nằm ở chỗ tân binh có số, có má duy nhất Marouane Fellaini thi đấu tệ hại mà sâu xa hơn, Moyes đã phải trải qua một kì chuyển nhượng hoàn toàn thất bại.

Bởi lẽ, với tư cách là người quán xuyến công việc ở Goodison Park 11 năm qua, Moyes rõ ràng phải nắm mọi chi tiết trong hợp đồng của Fellaini (hợp đồng kỉ lục của Everton). Cộng thêm cái giá “khủng” lên tới 27,5 triệu bảng mà MU chấp nhận chi ra, đúng ra với tiền vệ người Bỉ, Moyes phải muốn lúc nào, có lúc đó thì hợp lí hơn so với cảnh phải chờ tới giờ chót.

Kết luận cần được đưa ra từ vụ chuyển nhượng Fellaini: Moyes và bộ sậu ở MU (đứng đầu là tân giám đốc điều hành Ed Woodward) chẳng mua được ai nữa nên đành quay sang “tấn công” mục tiêu cũ rích. Fellaini là một cầu thủ chất lượng nhưng những gì tốt nhất được cầu thủ này thể hiện là ở vai trò một tiền vệ thiên về tấn công nhiều hơn, thay vì phải thi đấu thấp và phụ giúp người đá cặp “dọn dẹp” trung tuyến.

Thậm chí, ngay cả ở tuyến ngỡ như mạnh nhất của MU là tiền đạo, không phải ngẫu nhiên mà báo giới từng đưa tin “Quỷ đỏ” cố gắng lôi kéo Radamel Falcao hay Robert Lewandowski. Van Persie vẫn rất đẳng cấp song như tất cả đều đã thấy, ở tuổi 30, những chấn thương đang đến liên miên với “chàng Robin”.

Không có Percy, Rooney các đồng đội đành phải gồng mình lên và chiến đấu với Aston Villa
Không có Percy, Rooney các đồng đội đành phải gồng mình lên và chiến đấu với Aston Villa

Danny Welbeck và Chicharito thì tất nhiên chẳng thể gánh vác hàng công của các nhà ĐKVĐ, thành ra gánh nặng ghi bàn đặt hết lên đôi chân của Rooney. Cũng còn may cho Moyes là từ đầu mùa, Rooney lại chơi rất hay (vì hợp đồng mới với mức lương 250.000 bảng/tuần chăng?).

Đêm nay, tại Villa Park, trong bối cảnh Percy vắng mặt vì chấn thương, “gã Shrek” sẽ tiếp tục là niềm hi vọng cho MU trong giai đoạn đen tối hiện nay. Lần cuối MU thua liền 3 trận ở Premier League đã cách đây đúng 12 năm rồi (tháng 12/2001), vì thế, một lời nhắc nhở dành cho David Moyes và các học trò: phải gồng mình lên và chiến đấu với những gì đang có thôi.

Mùa trước, Aston Villa gắn liền với những kỉ niệm đẹp của “Quỷ đỏ” là lội ngược dòng thắng ngược 3-2 sau khi bị dẫn 2-0 ở lượt đi và thắng 3-0 để đăng quang ở lượt về. Mùa này thì sao đây?

Đội hình dự kiến:
 
Nguyễn Huy


Nguyễn Huy