1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Crystal Palace, Chelsea áp sát ngôi đầu

(Dân trí) - Dù không thi đấu xuất sắc nhưng Chelsea vẫn có chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace. Với 3 điểm từ trận đấu này, thầy trò Mourinho đã có 33 điểm và đội bóng này giờ đây chỉ còn kém ngôi đầu của Arsenal có 2 điểm.

Không thể nói Chelsea đã có một trận đấu hay trên sân nhà, đội bóng của Mourinho đã chỉ chơi ở mức tròn vai, tuy nhiên Stamford Bridge tiếp tục là mảnh đất lành của đội bóng này khi họ có được 3 điểm từ tay đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng là Crystal Palace nhờ các bàn thắng của Torres và Ramires.

 
Torres đã mở tỉ số của trận đấu

Torres đã mở tỉ số của trận đấu
 
Với 3 điểm từ trận thắng này các cầu thủ Chelsea đã có điểm số 33 và tạm giành lại ngôi nhì bảng từ tay Liverpool, đội tối Chủ nhật mới thi đấu với Tottenham. Khoảng cách giữa Chelsea và Arsenal, đội đang có ngôi đầu bảng giờ chỉ còn 2 điểm. Và cơ hội để đội bóng của Mourinho vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 17 là rất lớn khi họ sẽ có trận derby với “Pháo thủ”.
 

Với đội khách Crystal Palace, sau 2 trận thắng liên tiếp các học trò của Tony Pullis đã không thể có điểm ở trận này để bứt phá khỏi nhóm cuối bảng, nhưng dù sao màn trình diễn của các cầu thủ đội khách cũng rất đáng khen ngợi. Họ kém Chelsea về tất cả mọi mặt, nhưng đã thi đấu đầy cố gắng và chính sức mạnh tinh thần của đội bóng này đã khiến Chelsea thực sự khốn khổ.

 

Trở lại trận đấu tại Stamford Bridge giữa Chelsea và Crystal Palace. Sau trận thua đau trước Stoke cuối tuần trước Man City cần 3 điểm để tăng tốc mạnh mẽ hơn trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Tuy nhiên đội bóng của Mourinho đã nhập cuộc khá bình tĩnh, dẫu vậy đến phút 26 đội chủ nhà cũng mở được tỉ số.

 

Willian có bóng và thực hiện cú sút xa từ bên ngoài vòng cấm địa. Cú sút rất quyết đoán đã vượt qua tầm với của thủ thành Crystal Palace và chạm cột dọc bật ra. Torres đã băng xuống sau cú sút của động đội và rồi đón bóng bật ra dễ dàng sút tung lưới đối thủ. Mặc dù bị dẫn bàn nhưng Crystal Palace phản công khá nhẹ.

 
 
Các đợt phản công của đội chủ nhà thường bị bẻ gãy từ xa, song cho đến phút 29, từ pha triển khai phản công nhanh, một cầu thủ của Crystal Palace đã tạt bóng đi xuyên qua một rừng chân để đến với vị trí của Chamakh đứng ở giữa vòng cấm địa, cầu thủ này dễ dàng đệm chân đưa bóng vào góc phải cầu môn. Bóng đi quá khó và thủ thành Cech đã bay người cản phá không chính xác.
 

 

Không lâu sau khi bị đội khách gỡ hòa, Chelsea trở lại với thế dẫn bàn. Hazard xâm nhập vòng cấm địa từ bên trái, anh chuyền ngược lại cho Ramires đứng ở đầu vòng cấm địa, tiền vệ người Brazil tung ra một cú sút trái phá, bóng đi thẳng nhưng quá căng khiến thủ thành đội khách không dám cản phá.

 
 

Bước vào hiệp 2 các cầu thủ Chelsea chơi chùng xuống và để Crystal Palace cầm được nhiều bóng hơn, đội khách đã chơi giằng co rất quyết liệt và cũng tạo được ra một vài cơ hội trước cầu môn đội chủ nhà nhưng đã không thể tận dụng thành công. Chelsea chỉ thực sự chơi tốt vào những phút cuối trận.

 

Phút 86, trong pha lên bóng vũ bão của Chelsea, hàng thủ của đội khách đã mắc sai lầm khi cản phá không dứt khoát và để cho 3 cầu thủ đội chủ nhà băng xuống đối mặt với thủ thành Speroni. Một cơ hội ngon ăn để gia tăng cách biệt, nhưng Ramires ở tình huống quyết định đã dứt điểm trượt bóng vô cùng đáng tiếc.

 

2 phút sau Chelsea lại có cơ hội gia tăng tỉ số khi trong pha tấn công dồn dập, Schurrle có bóng trống trải ở trung tâm vòng cấm địa và anh đã sút thẳng vào người của Speroni. Nếu tiền vệ người Đức chịu chuyền cho Hazard đang đứng ở bên phải thì cửa ăn bàn của đội chủ nhà cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra và Chelsea phải mỉm cười bởi cuối cùng họ vẫn có chiến thắng.

 

Đội hình thi đấu

 

Chelsea: Cech 5; Ivanovic 6, Luiz 6, Terry 6, Azpilicuta 7; Essien 6, Ramires 7; Willian 7 (Schurrle 82), Mata 5 (Oscar 62, 5), Hazard 6; Torres 5 (Ba 84).

 

Crystal Palace: Speroni 8; Mariappa 6, Gabbidon 7, Delaney 6, Ward 7; Bannan 5 (Bolasie 51, 5), Jedinak 7, Dikgacoi 5 (O'Keefe 26, 7), Puncheon 6; Chamakh 7 (Gayle 88), Jerome 7.
 
Vĩ Giang