1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Asafa Powell: Người nhanh nhất hành tinh

Một kỷ lục thế giới mới của cự ly chạy 100m vừa ra đời Không phải một người Mỹ, mà là một chàng trai Jamaica, 23 tuổi, Asafa Powell. Anh đã trở thành người đàn ông nhanh nhất hành tinh.

Kỷ lục trên vừa được lập tại ĐH thể thao Tsiklitiria Super Grand Prix. Khi đồng hồ điện tử dừng lại ở con số 9 giây 77, hàng ngàn khán giả trên SVĐ Olimpic ở thủ đô Athens của Hy Lạp đã đứng bật dậy. Và kỷ lục gia của họ, không ai khác, chính là chàng trai cao 1m88, nặng 87 kg Asafa Powell.

 

93 năm trước, KLTG đầu tiên ở cự ly chạy 100m thuộc về VĐV người Mỹ Donald Lippincott. Anh chạy hết 10 giây 6, quá bình thường nếu so với hiện nay. Tuy nhiên đó là thời điểm đầu thế kỷ trước. Từ đó tới nay, lần lượt các KLTG mới xuất hiện, đa số bởi người Mỹ.

 

Powell là VĐV thứ 4 không phải người Mỹ lập KLTG ở cự ly này, sau Percy Williams (1930), Donovan Bailey (1996), cả hai đều là người Canada, và Armin Hary (Tây Đức, 1960).

 

Powell sinh ra trong gia đình có 5 anh em trai đều là VĐV chạy nước rút, trong đó nổi tiếng nhất là Donovan, thành viên ĐT điền kinh Mỹ, vô địch nội dung chạy tiếp sức 4x100m tại Olimpic Sysney 2000. Vì thế từ nhỏ anh đã mong ước sẽ có một ngày đăng quang trên đường chạy.

 

Niềm mong ước ấy càng được nuôi dưỡng khi Powell chứng kiến Maurice Green lập KLTG 9 giây 79 ngày 16/6/1999. 3 năm sau, tại Paris, Tim Montgomery đã chạy với thời gian 9 giây 78. Tuy nhiên thành tích của VĐV này bị Toà án trọng tài quốc tế (CAS) tước bỏ vì anh đang bị buộc tội sử dụng steroid và một số thuốc kích thích khác.

 

Hè năm ngoái, cũng tại SVĐ ở Athens này trong khuôn khổ Olimpic mùa Hè, Asafa Powell chỉ về thứ 5 với thành tích 9 giây 94. Và, lần này, mặc dù chỉ nhanh hơn Montgomery đúng 1 phần trăm giây nhưng Powell rất sung sướng. "Thành công này chứng tỏ rằng không ai có thể biết hết về tốc độ của con người”.

 

Trong năm 2005, Powell cũng đã 2 lần về nhất tại Kingston (Jamaica) và Ostrava (CH Czech) với thành tích 9 giây 84 và 9 giây 85.

 

Liệu Powell còn có thể chạy nhanh hơn không? "Tôi hoàn toàn tự tin rằng kỷ lục này sẽ không dừng lại ở đây, các bạn hãy chờ đợi xem", Powell nở nụ cười bí ẩn. Anh đang hướng tới giải điền kinh thế giới tổ chức tại Helsinki, nơi một chức VĐTG và một KLTG mới đang chờ đợi.

 

VTV - theo TTVH