1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AS Monaco: “Cơn lốc” trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè

(Dân trí) - Xứ Công quốc quá nhộn nhịp trong những ngày qua. Liên tiếp những bản hợp đồng “bom tấn” cập bến Monaco một cách chóng vánh. Nhiều người đang mường tưởng ra sự trở lại thời hoàng kim của nhà cựu Á quân Champions League.

Tiền, không phải là vấn đề…

Nhiều người đã gọi Monaco là hiện tượng trên thị trường chuyển nhượng nhưng chính xác hơn, đó phải là “cơn lốc”. Quá mạnh mẽ và chóng vánh. Khi mà những thông tin về việc họ săn “bom tấn” trên mặt báo còn chưa ráo mực, đội bóng xứ Công quốc đã hoàn tất thương vụ đó.
 
 
Monaco đang tạo “cơn lốc” trên thị trường chuyển nhượng
Monaco đang tạo “cơn lốc” trên thị trường chuyển nhượng
 

Cần phải nhấn mạnh rằng, ngay từ khi ở Ligue 2, Monaco đã nuôi tham vọng lớn trở lại Ligue 1 bằng việc chiêu mộ hàng loạt những cầu thủ tầm trung (nhưng có tài năng vượt trội so với mặt bằng ở Ligue 2) như Andrea Raggi, Tzavellas, Gary Coulibaly, Ribas…và đặc biệt là HLV Ranieri.

Theo thống kê của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tổng số tiền mà Monaco chi ra cho tới thời điểm này vào khoảng 115 triệu euro, chiêu mộ 4 tân binh James Rodríguez, João Moutinho, Falcao và Ricardo Carvalho. Rõ ràng, trong số này, ngoài Ricardo Carvalho, những cầu thủ còn lại đang ở độ “chín” sự nghiệp và được rất nhiều CLB hàng đầu châu Âu săn đón. Vậy tại sao, họ chấp nhận cập bến CLB mới chân ướt chân ráo lên chơi ở Ligue 1?

Chung quy lại đó là vì chữ…tiền. Theo tờ Marca, Falcao sẽ “đút túi” 14 triệu euro/năm khi chấp nhận “hạ mình” tới đầu quân cho Monaco. Mức lương của James Rodríguez và João Moutinho không được tiết lộ nhưng chắc chắn, nó cũng là con số không hề nhỏ.

Để được như vậy, sau lưng của Monaco phải có “bệ đỡ” vô cùng vững chắc, đó chính là tỷ phủ Dmitry Rybolovlev. Theo thống kê từ Forbes, vị tỷ phú người Nga này giàu thứ 119 thế giới với tổng tài sản ước tính khoảng 7,03 tỷ euro. Dù vậy, theo những thông tin từ người vợ cũ, Elena, tổng tài sản của “ông trùm” ngành hóa chất (và nhiều ngành nghề khác như bất động sản, ngân hàng…) còn lớn hơn thế rất nhiều bởi ông thường tận dụng những sơ hở trong luật thuế của các nước để hạn chế tối đa thiệt hại. Ví dụ như việc Dmitry Rybolovlev mua căn hộ trị giá tới 68 triệu euro ở New York cho con gái của mình.

Ngoài ra, ông cũng sở hữu căn hộ khác ở Donald Trump's Palm Beach với giá 77,2 triệu euro hay việc Dmitry Rybolovlev đã chi tới 231,9 triệu euro để mua…con đường ở Monaco. Tất nhiên, chẳng ai có thể biết được giá trị thật của những vụ này.

Túi tiền không đáy của tỷ phú Dmitry Rybolovlev đã giúp Monaco lột xác
Túi tiền không đáy của tỷ phú Dmitry Rybolovlev đã giúp Monaco lột xác
 

Gia nhập làng túc cầu muộn hơn Abramovich nhưng Dmitry Rybolovlev cho thấy ông chịu chi chẳng kém tiền bối. Ban đầu, theo ý định của tỷ phú này, ông sẽ đầu tư khoảng 100 triệu euro trong 4 năm đầu ở Monaco nhưng tới thời điểm này, tức là sau chưa đầy 2 năm khi ông mua lại 66% cổ phần của CLB, khoản đầu tư của Dmitry Rybolovlev đã lên tới 200 triệu euro (tất nhiên, con số này sẽ còn tăng thêm mạnh mẽ khi Monaco mới “khởi động” trên thịu trưởng chuyển nhượng)

Đó là sự “lột xác” toàn diện của CLB từng sống trong những tháng ngày khốn khổ vì nợ nần…

Đối trọng của PSG…

Mùa tới, Ligue 1 sẽ vô cùng hấp dẫn. Vị thế độc tôn của PSG đang bị lung lay dữ dội bởi sự vươn mình của “cơn lốc” Monaco. Xin được nhắc lại, số tiền 70 triệu euro đã chi ra tính tới thời điểm này chỉ là sự “khởi động” của đội bóng xứ Công quốc.

Thời hoàng kim của Monaco đang được tái hiện
Thời hoàng kim của Monaco đang được tái hiện
 

Sau James Rodríguez, João Moutinho, Falcao...rất có thể, mùa Hè này sẽ có thêm nhiều “ngôi sao” khác như Ivanovic (Chelsea), Fabio Coentrao (Real Madrid), Victor Valdes (Barcelona), Carlos Tevez (Man City), Hulk (Zenit)…sẽ “đổ bộ” xuống xứ Công quốc.

Một đội hình toàn sao (so với mặt bằng của Ligue 1), đảm bảo cho Monaco có thể nghĩ về kết quả cao, thậm chí là chức vô địch trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của PSG, đội bóng cũng đổi đời sau sự đầu tư của những ông chủ Qatar.

Bức tranh của thời hoàng kim, khi Monaco đoạt chức vô địch Ligue 1 và vào tới tận trận chung kết Champions League…đang dần được tái hiện bởi một con người “yêu nghệ thuật” như Dmitry Rybolovlev (ông chuyên đi sưu tập bức tranh được trong thế kỷ 19,20, ước tính bộ sưu tập của tỷ phú này lên tới 780 triệu euro).

H.Long