1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal và Tottenham kết hợp: Có tạo ra được “Dream Team”?

(Dân trí) - Trong những mùa bóng qua, khi Tottenham liên tục thăng tiến thì hàng xóm Arsenal của họ lại ngày một sa sút. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân ở các vị trí, liệu đội bóng nào sẽ có nhiều cầu thủ vượt trội hơn?

Thủ môn

Lão tướng người Mỹ Friedel vẫn duy trì sự ổn định ở tuổi “tứ tuần”

Lão tướng người Mỹ Friedel vẫn duy trì sự ổn định ở tuổi “tứ tuần”

Brad Friedel (Tottenham): Hiếm có một đội bóng nào trên thế giới mà vị trí “người gác đền” lại chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt như Tottenham. Ở White Hart Lane sở hữu đến 4 thủ thành có số có má là Friedel, Cudicini, Gomes cùng Lloris. Trong đó, Brad Friedel vẫn là “số một” trong mắt Andre Villas-Boas và tất nhiên, nếu thủ quân ĐTQG Pháp Hugo Lloris còn phải “chào thua” thì những thì những Szczesny hay Vito Mannone khó có thể sánh bằng “ông già” 41 tuổi kia.

Hậu vệ

Bacary Sagna (Arsenal): Tottenham cũng có trong đội hình một hậu vệ cánh phải đầy triển vọng là Kyle Walker nhưng so với Sagna, cầu thủ trẻ người Anh còn thua kém nhiều ở mặt bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc.

Steven Caulker (Tottenham): Sau khi trở về từ chuyến “tu nghiệp” ở Swansea mùa bóng trước, Caulker thực sự đã trưởng thành rất nhiều trong màu áo Spurs dưới thời Andre Villas-Boas. Trung vệ này còn sớm gây ấn tượng bằng 2 pha lập công liên tiếp vào lưới Man City và Thụy Điển ngay trong lần đầu tiên được “hít thở” bầu không khí của ĐTQG Anh mới đây.

Khi Vermaelen sa sút, Mertesacker chính là chỗ dựa cho hàng thủ The Gunners

Khi Vermaelen sa sút, Mertesacker chính là chỗ dựa cho hàng thủ The Gunners

Per Mertesacker (Arsenal): Thomas Vermaelen vẫn giữ chiếc băng thủ quân ở Emirates nhưng phong độ của chốt chặn người Bỉ đang có dấu hiệu tụt dốc thấy rõ. Chưa ai quên sai lầm chết người mà Vermaelen phạm phải để tạo điều kiện cho Robin Van Persie sút tung lưới Arsenal tại Old Trafford. Trong bối cảnh Vermaelen không ở phong độ tốt nhất, hàng thủ The Gunners đã phải dựa rất nhiều vào “ngọn tháp” Mertesacker thời gian qua.

Jan Vertonghen (Tottenham): Sở trường là trung vệ nhưng Vertonghen từng không ít lần bị đẩy sang hành lang cánh trái. Ở vị trí này, cầu thủ người Bỉ cũng thi đấu đầy ấn tượng, thậm chí là có phần trội hơn các chuyên gia đá cánh như Assou-Ekotto, Kieran Gibbs hay Andre Santos.

Tiền vệ

Jack Wilshere (Arsenal): Sau hơn 1 năm miệt mài với bệnh viện và phòng tập phục hồi thể lực, cuối cùng thần đồng của xứ sương mù Jack Wilshere đã trở lại sân cỏ. Với nhãn quan chiến thuật và những đường chuyền sắc lẹm, chàng trai tuổi đôi mươi này vẫn xứng đáng được đánh giá là một tiền vệ hay bậc nhất ở Premier League.

Sandro (Tottenham): Một nguyên nhân đẩy Arsenal rơi vào cảnh khốn khổ như hiện tại sau cú “đề-pha” đầy hứa hẹn là chấn thương của “máy quét” đáng tin cậy duy nhất Abou Diaby. Nếu Wenger cũng có một tiền vệ trụ tài năng như Sandro ở giữa sân, chắc hẳn Arsenal đã không phải chật vật như thế ở khu trung tuyến. Mikel Arteta có thể rất giỏi ở khả năng chuyền bóng (tỉ lệ chuyền chính xác lên đến 93.3%) nhưng nói về khả năng “dọn dẹp”, tiền vệ người Tây Ban Nha, khi bị đẩy vào vị trí bất đắc dĩ đó, không thể bằng được một phần của Sandro.

Cazorla đang khiến người ta dần quên đi hình bóng của Fabregas ở Emirates

Cazorla đang khiến người ta dần quên đi hình bóng của Fabregas ở Emirates

Santi Cazorla (Arsenal): “Ảo thuật gia” đến từ xứ sở bò tót hoàn toàn xứng đáng được nhắc đến như tiền vệ tấn công hay nhất mà Arsenal đang có được. Bên phía Tottenham, Mousa Dembele vẫn còn phải nỗ lực nhiều nếu muốn các CĐV ở White Hart Lane quên đi bộ đôi Luka Modric - Rafael Van der Vaart chứ chưa nói chuyện so sánh với Cazorla.

Tiền đạo

Theo Walcott (Arsenal): Bất chấp những rắc rối liên quan đến tương lai tại Emirates, Walcott đang cho thấy anh vẫn duy trì được sự hiệu quả nhất định với 2 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo chỉ sau 326 phút ở Premier League mùa này. Aaron Lennon của Tottenham vẫn còn kém xa Walcott bởi dù đã ra sân 11 trận, “chú sóc” này mới có 1 bàn thắng cùng 2 đường chuyền thành bàn khác.
 
Defoe đang là niềm hi vọng số một trên hàng công của Tottenham

Defoe đang là niềm hi vọng số một trên hàng công của Tottenham

Jermain Defoe (Tottenham): Không phải tự nhiên mà Defoe có thể đẩy được Adebayor lên băng ghế dự bị của “gà trống”. Chân sút người Anh đang đạt được hiệu suất săn bàn tương đối tốt với 8 bàn/14 trận ở các đấu trường cho Spurs. Giroud bên phía Arsenal mới đang trên đường tìm lại cảm giác làm bàn còn Podolski chỉ chơi hay được trong giai đoạn đầu mùa.

Gareth Bale (Tottenham): Tuyển thủ xứ Wales từ 2 năm nay đã được xếp vào hàng ngũ “sao lớn” ở xứ sương mù với tốc độ của một chiếc F1 cùng những kĩ năng xử lí bóng, dứt điểm đáng sợ (điều mà những “cơn lốc” khác như Walcott hay Lennon còn thua xa). Năm nay, Bale vẫn đang chứng tỏ được đẳng cấp của mình với 3 lần lập công sau 10 trận trong màu áo Tottenham.

Nguyễn Huy