1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal thua thảm Southampton: Liệu đã đủ cảnh tỉnh Wenger?

(Dân trí) - Arsenal đã chơi cực tốt thời gian qua nhưng Premier League là chặng đường dài và họ cần phải duy trì sự ổn định trong suốt mùa giải. Trận thua trước Southampton đã chỉ ra quá nhiều vấn đề của “Pháo thủ” nhưng liệu nó đã đủ để cảnh tỉnh Wenger?

Lạc lối ở St Mary

Thêm một lần, niềm tin về khả năng thành công của Arsenal lại bị nghi ngờ. Đoàn quân của HLV Wenger đã “chết thảm” trong lúc họ được kỳ vọng nhất. Câu chuyện ấy dường như quá quen ở Emirates trong nhiều năm qua.

 

Arsenal bất ngờ thua thảm ở St Mary
Arsenal bất ngờ thua thảm ở St Mary

 

Tất nhiên, chẳng thể “dìm” Arsenal trong những lời chỉ trích chỉ sau một thất bại. Cần phải khẳng định, họ vẫn là ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua vô địch Premier League mùa giải này. Mặc dù vậy, thảm bại 0-4 trước Southampton đã chỉ ra nhiều vấn đề của “Pháo thủ”.

Trong đó, vấn đề ở hàng tiền vệ được nhắc tới nhiều nhất. Sự im tiếng đột ngột của Mesut Ozil được xem là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của “Pháo thủ”. Tiền vệ người Đức không hề giảm sút phong độ nhưng chỉ có điều, anh đã bị “bóp nghẹt” trước sự vây hãm của cặp tiền vệ trung tâm Victor Wanyama và Jordy Clasie của Southampton.

Việc Mesut Ozil không thể tỏa sáng khiến cho lối chơi của Arsenal bị “tắc”. Kéo theo đó, những chân sút đang đạt phong độ cao của CLB như Giroud, Walcott không được “bơm” nhiều bóng và chìm nghỉm trong sự thất vọng.

Sự phụ thuộc vào Mesut Ozil đã phản tác dụng với Arsenal. Vấn đề ở chỗ, HLV Wenger không có phương án kịp thời thay đổi (trong trường hợp Ozil bị phong tỏa). Bên cạnh đó, những tiền vệ trung tâm của Arsenal như Ramsey, Flamini không thể “dọn dẹp” để Mesut Ozil có thể tự do sáng tạo.

Rõ ràng, Arsenal không thể kéo dài mãi tình trạng này. Việc Southampton “tiên phong” trong việc bắt chết Mesut Ozil sẽ là tiền đề để những CLB khác có thể hóa giải được “Pháo thủ” thời gian tới. Điều đó rất dễ kéo theo sự khủng hoảng của “Pháo thủ”, nhất là khi Mesut Ozil không duy trì được thể lực tốt nhất ở giai đoạn 2.

Liệu đã đủ cảnh tỉnh Wenger?

Nếu không có thất bại trước Southampton, có lẽ, HLV Wenger vẫn “ung dung” tin rằng mình đang sở hữu cặp tiền vệ trung tâm đủ tốt. Thay vào đó, ông quên mất thực tế rằng những cầu thủ chính thức của Arsenal ở vị trí này như Coquelin, Santi Cazorla đều đang dính chấn thương dài hạn.

 

HLV Wenger không thể ngồi yên sau thất bại này
HLV Wenger không thể ngồi yên sau thất bại này

Rõ ràng, HLV Wenger không thể nuôi mộng vô địch chỉ với bản hợp đồng Petr Cech, ông cần thực tế hơn. Chẳng cần phân tích quá nhiều cũng đủ thấy rằng Arsenal thiếu đi tiền vệ phòng ngự chất lượng. Đó là mục tiêu mà “Giáo sư” cần phải lưu ý trong tháng 1. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, thảm bại trước Southampton đã đủ để cảnh tỉnh HLV Wenger hay ông chỉ cho rằng đó đơn thuần là… tai nạn?

Chưa bao giờ, những người Arsenal có cơ hội vô địch Premier League tốt như mùa giải này, khi các CLB lớn như MU, Chelsea, Liverpool đều suy yếu. Trong khi ngay cả Man City cũng không giữ được sự ổn định. Chính vì vậy, đây là lúc “Pháo thủ” cần đầu tư để tạo nên tiền đề cho cuộc “hóa rồng” của CLB mùa giải này.

Bên cạnh đó, một vấn đề quan trọng khác mà HLV Wenger cần phải làm, đó là giúp các học trò vượt qua những áp lực (điều ông không làm tốt trong những năm qua). Bình luận trên đài BT Sport, chuyên gia Glenn Hoddle (cựu HLV của Chelsea, Tottenham) chỉ ra rằng Arsenal đã gặp quá nhiều áp lực tâm lý trước cơ hội lên ngôi đầu bảng sau khi Leicester City thua cuộc. Vì vậy, nó khiến những đôi chân của các cầu thủ Arsenal không thể hiện như ý muốn.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên trong mùa này, Arsenal bị khớp ở thời điểm quan trọng. Còn nhớ, ở vòng 13, họ cũng hụt mất cơ hội dẫn đầu sau thất bại khó tin trước West Brom (trong khi Man City thua 1-4 trước Liverpool).

Rõ ràng, đây là thời điểm mà vai trò của HLV Wenger cần thể hiện ở Emirates. Bằng không, giấc mơ vô địch tưởng gần như lại quá xa với “Pháo thủ”.

H.Long