1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal sau thất bại trước MU: Ngày xưa ơi đã xa rồi còn đâu...

(Dân trí) - Arsenal được kỳ vọng sẽ chơi một trận “ra trò” tại Old Trafford, nhưng đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ, “Pháo thủ” đã chơi một trận rất đáng thất vọng và phải nhận thất bại thứ 13 tại “Nhà hát của những giấc mơ” trong khuôn khổ Premier League...

 

Mặc dù sau trận đấu với MU, Wenger có rất nhiều lý do để biện minh cho thất bại của Arsenal, từ sai lầm cá nhân của Vermaelen ngay phút thứ 3 giúp cho Van Persie ghi bàn, tới việc bị thổi phạt đền ở cuối hiệp 1 (dù Rooney sút hỏng), rồi đến mất người sau khi Wilshere phải nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 69. Thậm chí, “Giáo sư” còn nói rằng việc không có nhiều tiền vệ trung tâm tốt ở khu giữa sân khiến đội bóng của ông thiếu đi những sự thay thế cần thiết.
 
Arsenal sau thất bại trước MU: Bao giờ cho đến…ngày xưa

Wenger đổ thừa mọi lý do, nhưng không chịu thừa nhận Arsenal giờ đây quá kém cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh

 

Những lý do mà Wenger đưa ra thật khó thuyết phục với mọi người, ngay cả GĐĐH Ivan Gazidis cũng cảm thấy nóng mặt với thất bại của đội nhà. Điều đó cho thấy rằng “Pháo thủ” đã chơi một trận đấu dưới sức mong đợi. Quả thật, nếu chứng kiến các cầu thủ Arsenal thi đấu tại Old Trafford vào thứ 7 vừa qua, khó ai có thể nhận ra rằng đó là hình ảnh của một đội bóng từng là đại kỳ phùng địch thủ của MU trong suốt hơn 10 năm về trước.

 

Trước đây, mỗi trận đấu giữa MU và Arsenal luôn diễn ra căng thẳng và kịch tích. Chưa nói tới chuyện thắng thua, song các cầu thủ luôn luôn tranh đấu rất quyết liệt, đó thực sự là những gì thường diễn ra giữa các đội bóng lớn. Nhưng hình ảnh ấy lại không diễn ra tại Old Trafford lần này, cả hai đội đều thi đấu “khá nhẹ nhàng” khiến người hâm mộ không còn thấy được cảm giác của một trận đại chiến giữa hai người khổng lồ.

 

Bên cạnh một tinh thần thiếu lửa, Arsenal trình diễn thứ bóng đá quá nhạt nhòa và không còn có độ sắc nét như trước đây. Việc MU có bàn thắng vươn lên dẫn trước khiến đội bóng này chơi chậm và rất nhiều thời điểm của trận đấu, Arsenal nắm giữ được khu trung tuyến. Và trong khi “Quỷ đỏ” thong dong hỗ trợ hàng thủ phòng ngự thì các miếng đánh của Arsenal lại rời rạc, thiếu sự gắn kết và đa dạng để có thể xuyên thủng được hệ thống phòng thủ của đối phương.
 
Arsenal đang đi trên con đường tầm thường hóa bản thân
Arsenal đang đi trên con đường "tầm thường hóa" bản thân

 

Các đợt tấn công của “Pháo thủ” diễn ra nhàn nhạt và vì thế dễ dàng bị đối thủ bẻ gãy. Nếu nhìn vào con số thống kê, có lẽ nhiều người phải giật mình, bởi trong suốt cả trận đấu, hàng tiền đạo của Arsenal không một lần sút trúng cầu môn của De Gea, ngoại trừ duy nhất tình huống mà Cazorla sút bóng thành bàn ở những giây bù giờ cuối cùng. Với một lối chơi nhạt nhòa như vậy thì việc Arsenal kiếm điểm tại Old Trafford rõ ràng là bất khả thi.

 

Tỷ số 2-1 không nói rõ hết sự chênh lệch của trận đấu này. Như trong trận đấu diễn ra vào tuần trước ở Stamford Bridge, MU ào lên tấn công nhanh, lùi về phòng thủ và rồi lại lao lên tấn công, còn Chelsea vốn dĩ sử dụng lối chơi tấn công ngay từ đầu. Ở trận đấu ấy, người hâm mộ thấy được một cuộc chiến thực sự hấp dẫn, từ tinh thần của cầu thủ đến các bố trí tổ chức tấn công phòng thủ.

 

Nhưng ở trận đấu diễn ra tại Old Trafford vừa qua, MU từ tốn trong tấn công, chính xác thì “Quỷ đỏ” thể hiện rõ ý định hướng đối thủ vào lối chơi như họ mong muốn và buồn thay Arsenal lại rất "ngoan ngoãn" chạy theo hướng đó. Những gì MU trình diễn dễ tạo cảm giác như đội bóng này đã yên tâm rằng họ là đội chiếu trên. Đó thực sự là một cảm giác thật khó chịu với Arsenal, tuy nhiên, câu trả lời đích đáng nhất dành cho đối thủ là sự thể hiện trên sân cỏ thì dàn pháo thủ trẻ lại không làm được.
 
Wenger cần một sự thay đổi mạnh mẽ mới có thể đưa Arsenal trở lại

Wenger cần một sự thay đổi mạnh mẽ mới có thể đưa Arsenal trở lại

 

Thất bại trước MU để lại nhiều tàn dư mệt mỏi với Arsenal. Từ việc “Pháo thủ” tự gạch tên mình khỏi hàng ngủ đại gia qua việc thể hiện sự non kém trước đối thủ thì việc giậm chân ở điểm số 15 cũng khiến Arsenal phải cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân họ. Mùa giải năm nay là mùa bóng thứ 17 Wenger dẫn dắt Arsenal và cũng là mùa giải đầu tiên đội bóng này giành điểm số ít ỏi đến thế sau 10 trận đấu đầu tiên, kỷ lục cũ thuộc về mùa giải trước với...16 điểm.

 

Điểm số ít hay vị trí bảng xếp hạng thấp ở thời điểm này chưa phải là điều đáng sợ. Nhưng điểm số cũng là một thước đo phản ánh cụ thể phong độ của đội bóng duy trì qua một chuỗi thời gian. Giờ đây gần qua 3 tháng của mùa giải mới mà “Pháo thủ” lại đang thể hiện một phong độ quá èo uột, thậm chí những tín hiệu lạc quan còn chẳng thấy trong khi khả năng trượt dài lại ngày một xuất hiện rõ hơn.

 

Từ điểm số, đến cách chiến đấu với MU, Arsenal đã để lại những điểm đen trong lòng người hâm mộ họ. Và cho dù cách đây không lâu, Wenger còn khẳng định Arsenal sẽ bắt đầu có những danh hiệu lớn sau 2 năm nữa, tuy nhiên, nếu tiếp tục phát triển thế này thì người yêu “Pháo thủ” sẽ chẳng tin tưởng vào tương lai mà sẽ cứ nhìn lại quá khứ với anh mắt hoài niệm buồn.
 

10 trận đấu đầu tiên của Arsenal dưới triều đại Wenger

Vị trí

Mùa giải

Thắng

Hòa

Thua

BT

BB

Điểm

2

1996/97

6

3

1

19

8

21

1

1997/98

6

4

0

27

10

22

3

1998/99

4

5

1

12

5

17

5

1999/00

6

1

3

13

9

19

2

2000/01

6

3

1

17

10

21

3

2001/02

5

4

1

22

9

19

2

2002/03

7

2

1

25

11

23

1

2003/04

7

3

0

19

8

24

1

2004/05

8

1

1

29

10

25

7

2005/06

5

2

3

13

7

17

5

2006/07

5

3

2

16

6

18

1

2007/08

8

2

0

22

7

26

3

2008/09

6

2

2

22

10

20

3

2009/10

7

1

2

32

13

22

2

2010/11

6

2

2

22

10

20

7

2011/12

5

1

4

20

21

16

6

2012/13

4

3

3

15

8

15

 

Vĩ Giang