1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal hạ gục Leicester ngay tại sân King Power

Hạo Minh

(Dân trí) - Mặc dù các chỉ số thống kê của Arsenal không bằng Leicester, nhưng đoàn quân của HLV Arteta đã giành chiến thắng 2-0 trên sân “Bày cáo” ở vòng 3 Carabao Cup.

Arsenal làm khách trên sân Leicester ở vòng ba Carabao Cup, đây được xem là thử thách lớn cho “Pháo thủ” bởi ngay trận ra quân họ đã phải đối đầu với một đội bóng thuộc hạng khá tại Premier League. Arsenal đã không có một trận đấu áp đảo, nhưng lại có được hiệu quả mỹ mãn. 

Sau hiệp một không có bàn thắng, bàn phản lưới nhà của Fuchs ở phút 57 đã mang về bàn mở tỉ số cho đội khách. Leicester dồn sức tấn công tìm bàn gỡ nhưng không thành công, Nketiah ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal ở phút 90.

Arsenal hạ gục Leicester ngay tại sân King Power - 1

Fuchs phản lưới nhà giúp cho Arsenal mở tỉ số trận đấu

Xét về chỉ số thống kê, Arsenal không hơn đối thủ. Đoàn quân của HLV Arteta kiểm soát bóng 51% thời gian, tung ra 10 lần dứt điểm, bốn lần bóng đi trúng khung thành đội chủ nhà. Leicester tạo ra 15 lần dứt điểm trong suốt cả trận, đáng tiếc chỉ có vỏn vẹn hai lần bóng trúng mục tiêu và trong ngày thiếu Vardy, đội chủ sân King Power đã không thể ghi bàn.

Chiến thắng trước Leicester giúp Arsenal giành vé vào vòng 4 Carabao Cup và tiếp tục nuôi hy vọng giành cúp vô địch. Về phần Leicester, đoàn quân của HLV Rodgers đang nối tiếp những chuỗi ngày gây thất vọng kể từ sau khi tuột mất vị trí top 4 Premier League ở cuối mùa giải trước.

Arsenal hạ gục Leicester ngay tại sân King Power - 2

Các cầu thủ Arsenal ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Leicester

Arsenal và Leicester đều không sử dụng đội hình tốt nhất cho trận đấu ở Carabao Cup. Bên phía đội chủ nhà, HLV Rodgers để cho trụ cột của đội bóng như Schmeichel, Soyuncu, Vardy nghỉ ngơi, Arsenal cũng không sử dụng cặp tiền đạo Aubameyang và Lacazette.

Hai đội chơi khá thoải mái sau tiếng còi khai cuộc. Phút 4, Nelson cướp bóng bên phần sân đối phương, cầu thủ của Arsenal đi bóng tốc độ di chuyển từ biên phải vào trong và dứt điểm ở trước vòng cấm. Một cú sút tầm cao khiến thủ thành Ward phải bay người đẩy bóng. Trái bóng liếm mép xà ngang trước khi đi ra ngoài.

Hai phút sau Leicester đáp trả, Ighalo lao xuống đón đường chuyền từ biên vào của đội đội, anh dứt điểm luôn khi phía trước là thủ thành Leno. Cú sút chìm của tiền đạo đội chủ nhà không đủ khó để chiến thắng được thủ thành người Đức.

Arsenal hạ gục Leicester ngay tại sân King Power - 3

Pha bóng cầu thủ Leicester phạm lối với Saka trong vòng cấm nhưng không có phạt đền cho Arsenal

Cả Arsenal và Leicester đều dần rơi vào bế tắc sau những phút khởi đầu nhanh. Phút 27, Saka rõ ràng bị hậu vệ Leicester phạm lỗi trong vòng cấm địa nhưng trọng tài lại không cắt còi khiến Arsenal không có phạt đền. Phút 31, Nelson nhận bóng ở trong vòng cấm từ quả phạt góc, thoải mái dứt điểm từ cự ly chừng 13m, đáng tiếc anh lại sút ra ngoài.

Phút 40, Maddison khiến tất cả sững sờ khi lốp bóng từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đập cột dọc bật trở lại và lúc này thủ thành Leno mới vội vàng bắt bóng.

Arsenal hạ gục Leicester ngay tại sân King Power - 4

Rodgers chỉ đạo học trò thi đấu trong trận gặp Arsenal

Bất ngờ nổ ra ở phút 57, Pepe đi bóng từ bên trái xâm nhập vòng cấm địa. Cú căng ngang đầu tiên của anh bị thủ thành Ward cản lại, tiền đạo người Bờ Biển Ngà tiếp tục thực hiện lần hai hướng tới Nketiah ở bên trong, Fuchs lao về hỗ trợ phòng thủ và lóng ngóng để bóng đập chân văng vào lưới.

Những sự điều chỉnh của HLV Rodgers không giúp Leicester tấn công tốt hơn. Phút 89, hàng thủ của đội chủ nhà cản phá không quyết liệt, họ để Bellerin nhảy múa, sau đó Nketiah lấy bóng ghi bàn ở gần khung thành khi hậu vệ và thủ thành đội chủ nhà nhường nhau. Hai bàn thua đã khiến Leicester chia tay Carabao Cup. 

Đội hình thi đấu

Leicester: Ward, Amartey, Morgan , Fuchs, Albrighton , Choudhury, Dewsbury-Hall, Thomas, Gray, Maddison  (Praet, 72’), Iheanacho (Perez, 76’). 

Arsenal: Leno, Holding, Luiz, Kolasinac, Maitland-Niles, Elneny, Willock (Ceballos, 78’), Saka (Bellerin, 87’), Pepe, Nelson (Willian, 72’), Nketiah.