Arsenal chuẩn bị được chào đón “viện binh”
(Dân trí) - Bên cạnh phong độ thăng hoa trên sân cỏ, các CĐV của The Gunners còn vừa được đón nhận thêm một tin vui khác khi bộ đôi ngôi sao Thomas Vermaelen và đặc biệt là tiền vệ Jack Wilshere đã bình phục chấn thương để trở lại thi đấu trong thời gian tới.
Dù tiếp tục phải trải qua một mùa hè bị chảy máu lực lượng với việc để chân sút chủ lực Robin Van Persie và “máy quét” Alex Song ra đi, Arsene Wenger cùng các học trò vẫn đang vững vàng tiến lên ở mọi mặt trận. Đêm qua, họ cũng gây ấn tượng mạnh khi “hủy diệt” Coventry đến 6-1 trong trận đấu ở vòng 3 Capital One Cup.
Sự trở lại của Vermaelen và Wilshere sẽ tiếp thêm nhiều sức mạnh cho Arsenal
Phong độ của các “pháo thủ” tại Premier League hay Champions League cũng xuất sắc không kém. Sau khởi đầu có phần trầy trật với 2 trận hòa không bàn thắng liên tiếp trước Sunderland và Stoke City, giờ đây mọi chuyện đã trở lại quĩ đạo hoàn hảo với đội chủ sân Emirates.
Tin vui nối tiếp tin vui. Arsene Wenger chắc chắn đang rất phấn khởi khi nhận được tin hai ngôi sao quan trọng là trung vệ Thomas Vermaelen và “số 10” mới Jack Wilshere đã thoát khỏi ác mộng chấn thương để trở lại cống hiến cho Arsenal. Vermaelen sẽ ra sân ngay ở thứ Bảy này trong trận đại chiến với Chelsea còn Wilshere, người đã phải ngồi ngoài hơn 1 năm vì chấn thương mắt cá sẽ “làm nóng” dần bằng các trận đấu cùng đội U21.
Nói về tình hình nhân sự hiện tại ở Emirates trước trận derby London, “giáo sư” hồ hởi cho biết: “Nếu chúng tôi thi đấu tốt trên sân nhà trước một đội bóng mạnh, điều đó sẽ có tác động lớn đến cơ hội của Arsenal. Tôi có nhiều giải pháp để lựa chọn chứ không phải là vấn đề cần lựa chọn.
Bạn luôn muốn có 2 cầu thủ cho mỗi vị trí. Rosicky chỉ còn phải vắng mặt 2 tuần và với Szczesny là 2-3 tuần. Jack Wilshere sẽ ra sân vào thứ Hai cho đội U21. Cậu ấy sẽ thi đấu 1 giờ đồng hồ. Chúng tôi cần phải kiên nhẫn. Lúc này, các trận thư hùng cùng ĐTQG Anh vẫn là quá sớm với Wilshere”.
HLV lão làng người Pháp cũng bày tỏ suy nghĩ về những vấn đề ở Stamford Bridge hiện nay: “Tôi không biết liệu Chelsea có nhớ Didier Drogba hay không nhưng chúng tôi thì chẳng muốn nhớ cậu ấy nữa. Drogba đã nhiều lần “gieo sầu” cho Arsenal. Còn quyết định từ giã ĐTQG của Terry là một bất ngờ với tôi. Tuy nhiên, bạn phải tôn trọng quyết định của cậu ấy”.