1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Anh Tuấn thất bại vì đăng ký mức tạ quá cao”

(Dân trí) - Tất cả những ai theo dõi Hoàng Anh Tuấn thi đấu hôm nay đều tiếc nuối, bởi Tuấn đã rất gần chiếc HCV. Theo nhận xét của giới chuyên môn, tâm lý chủ quan và việc đăng ký mức cử đẩy quá cao đã khiến cho lực sỹ số một Việt Nam thất bại…

 
“Anh Tuấn thất bại vì đăng ký mức tạ quá cao” - 1

Chọn mức tạ không hợp lý...(ảnh: Mạnh Hoàng)

 

TTK Ủy ban Olympic Hoàng Vĩnh Giang

 

Theo đánh giá của tôi, phong độ của Hoàng Anh Tuấn kém xa so với Olympic Bắc Kinh 2008. Phong độ của Anh Tuấn đã thua xa với lực sỹ của Indonesia. Điểm dễ nhận thấy là thể lực của Anh Tuấn khi bước vào thi đấu là không tốt, có thể là do Hoàng Anh Tuấn đã bị tác động do việc ăn kiêng để giảm 3kg/10 ngày.

 

Mức cử đẩy 152 kg mà Anh Tuấn đăng ký là quá cao, chính vì vậy Anh Tuấn đã gặp nhiều sức ép sau khi thất bại ở lần cử đẩy đầu tiên. Nếu hôm nay Anh Tuấn đăng ký mức cử đẩy khởi điểm là 150 kg sẽ hợp lý hơn, bởi mức tạ đó lực sỹ của Indonesia cũng rất khó vượt qua.

 

HLV trưởng Phạm Danh Tốn

 

Hoàng Anh Tuấn hôm nay đã thất bại vì tâm lý chủ quan khi bước vào thi đấu, Anh Tuấn đã quá tự tin về khả năng và phong độ của mình nên đã không lường trước được những khó khăn phát sinh, thể lực Anh Tuấn chuẩn bị cho ngày thi đấu cũng chưa thực sự tốt.

 

Việc Hoàng Anh Tuấn đăng ký mức cử đẩy 152 kg là quá cao, tôi biết rõ khi tập luyện Anh Tuấn vẫn thường vượt qua mức tạ này nhưng khi thi đấu chắc chắn sẽ có nhiều khác biệt. Mức tạ quá cao đã khiến cho Anh Tuấn gặp phải nhiều sức ép, cộng với suy nghĩ chủ quan khi đánh giá về đối thủ chính là hai nguyên nhân chính dẫn tới thất bại ngày hôm nay.

 
“Anh Tuấn thất bại vì đăng ký mức tạ quá cao” - 2

...và tâm lý chủ quan khiến Anh Tuấn thất bại. (ảnh: Mạnh Hoàng)
 

Trưởng bộ môn Cử tạ Đỗ Đình Kháng

 

Bản thân tôi thực sự cảm thấy sốc vì thất bại của Hoàng Anh Tuấn, bởi trong các buổi tập trước ngày thi đấu Anh Tuấn đều vượt qua mức tạ cử đẩy 152 kg, thậm chí là nhiều lần vượt qua mức tạ 156 kg. Có vẻ như hôm nay Anh Tuấn đã nhập cuộc quá chủ quan, đến lúc khởi đầu không thuận lợi thì Tuấn đã không còn giữ được bình tĩnh.

 

Theo đánh giá của tôi, mức tạ Anh Tuấn đăng ký ngày hôm nay là hoàn toàn hợp lý. Không có chuyện BHL áp đặt cho Tuấn mức tạ khởi điểm 152 kg, trước khi tiến hành đăng ký chúng tôi đã cùng bàn bạc và thống nhất với nhau. Về vấn đề thể lực, Anh Tuấn cũng đã có sự chuẩn bị rất tốt trước ngày thi đấu nên nguyên nhân thất bại phần lớn là do chủ quan.

 

Trong thất bại của Anh Tuấn, BHL cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Chúng tôi đã quá tự tin về phong độ của Anh Tuấn nên mới đăng ký mức cử đẩy khởi điểm là 152 kg, sau khi thất bại ở lần cử đẩy đầu tiên chúng tôi đã định giảm xuống 150 kg nhưng đã quá muộn vì không được thay đổi mức cử đẩy đã đăng ký.

 

Chúng tôi cảm thấy rất tiếc vì thất bại này, nhưng mặt khác tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải thông cảm với Hoàng Anh Tuấn. Ranh giới giữa thất bại và thành công trong môn Cử tạ là rất mong manh, Tuấn đã nỗ lực hết mình để phấn đấu giành thành tích cao nhất nhưng mọi thứ đã không như tính toán. Dù có thất bại, nhưng Anh Tuấn vẫn là một VĐV tài năng hiếm có của Việt Nam.

 

Anh Tuấn không còn trẻ, nhưng cũng chưa hẳn là già. Tôi hy vọng là Anh Tuấn sẽ sớm vượt qua thất bại này để tiếp tục cống hiến cho Cử tạ Việt Nam.

 

Ngọc Cương (ghi)

(Từ Vientiane)