1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng loại Asian Cup 2027

Anh - Italia: Bại binh phục hận

(Dân trí) - Sau 2 tháng, Anh và Italia tái ngộ ở trận giao hữu trên đất Thụy Sỹ, người hâm mộ sẽ được sống lại bầu không khí nghẹt thở như tại Ukraine. Với “tam sư”, chưa khi nào khát vọng phục hận Italia lại bùng cháy đến vậy.

 

Người Anh chắc chắn không thể nuốt trôi được thất bại trước Azzurri tại tứ kết sau những loạt đá luân lưu định mệnh đó. Sự lóng ngóng của Ashley Cole, Ashley Young, thái độ điềm tĩnh thực hiện cú sục bóng của Pirlo đã nói lên bản lĩnh thua thiệt của “Tam sư” ở các trận đấu lớn.
 
 
Italia vượt qua Anh sau loạt đá luân lưu nghẹt thở tại tứ kết Euro 2012

Italia vượt qua Anh sau loạt đá luân lưu nghẹt thở tại tứ kết Euro 2012

 

Nhưng thầy trò HLV Roy Hodgson không có gì để biện minh cho thất bại, họ thi đấu quá kém cỏi kể từ hiệp 2 trở đi, liên tục để đối phương ép sân mà nếu không may mắn, họ đã không đưa được trận đấu đến màn “đấu súng” định mệnh.

 

Giao hữu quốc tế

Ngày 15/8

Nhật Bản - Venezuela 17h30

Nga - Bờ Biển Ngà 22h

Ngày 16/8

Thụy Điển - Brazil 1h

Ukraine - CH Séc 1h

Croatia - Thụy Sỹ 1h30

Hungary - Israel 1h30

Bỉ - Hà Lan 1h45

Đức - Argentina 1h45

Anh - Italia 2h

Pháp - Uruguay 2h

Mexico - Mỹ 7h

Với người hâm mộ Anh, thất bại đó vẫn khó nuốt trôi và họ đổ hết cho sự thiếu may mắn. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận được sự tiến bộ vượt bậc và lối chơi khoa học của Italia dưới thời Prandelli, dù ai cũng hiểu rõ Azzurri không có được lực lượng mạnh nhất tại Euro 2012.

 

Sau thất bại thảm hại 0-4 sau đêm chung kết trước Tây Ban Nha, Italia lần đầu tiên tập trung đội ngũ. HLV Prandelli đã để cho các trụ cột như Chiellini, Montolivo, Pirlo được nghỉ ngơi, giữ lại một số trụ cột quan trọng và trao cơ hội cho các tài năng thế hệ 9X nhằm xây dựng đội ngũ cho tương lai.

 

ĐT Anh cũng không mang đến lực lượng mạnh nhất cho trận giao hữu này tại Thụy Sỹ khi Rooney, Gerrard, John Terry đều ở nhà. Đây là thời điểm người Anh cần những nhân tố mới mẻ để xây dựng lại đội bóng với mục tiêu là tìm kiếm vinh quang tại World Cup 2014.
 
 
Người Anh khao khát phục hận thất bại cách đây 2 tháng

Người Anh khao khát phục hận thất bại cách đây 2 tháng

 

Nhưng lịch sử đối đầu và sự kình địch giữa hai nền bóng đá hứa hẹn sẽ mang đến một trận đấu cống hiến tại Thụy Sỹ. Người Anh khao khát phục hận thất bại đớn đau cách đây 2 tháng, còn Italia muốn khẳng định họ đủ tầm cỡ, thực lực để mang danh nhà Á quân châu Âu.

 

Roy Hodgson muốn đưa ra những thay đổi về chiến thuật bằng cách sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 trong bối cảnh Rooney vắng mặt. Bộ đôi Carrick-Lampard đá ở giữa sân, Cleverley sắm vai nhạc trưởng, Ashley Young và Walcott hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Andy Carroll.

 

Italia vẫn giữ lại bộ khung chắc chắn ở giữa sân khi HLV Prandelli sử dụng sơ đồ 4-3-1-2, De Rossi cùng Nocerino, Verratti đảm trách nhiệm vụ kiểm soát khu vực giữa sân, phát hiện mới Diamanti đá lùi phía sau cặp tiền đạo tân binh Destro-El Shaarawy.

 

Nếu như Prandelli lộ rõ ý tưởng thử nghiệm các cầu thủ mới thì Roy Hodgson vẫn sử dụng phần nhiều là các gương mặt quen thuộc. Mục tiêu của “tam sư” là rất rõ ràng, họ cần một chiến thắng để lấy lại sự tự tin và quên đi nỗi đau bại trận tại Ukraine hồi tháng 6.
 
 
HLV Prandelli trao khá nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ

HLV Prandelli trao khá nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ

 

Nếu xét về tương quan lực lượng, ĐT Anh được đánh giá cao hơn. Họ cũng tập trung ĐTQG sớm hơn và được đánh giá cao về thể lực. Nhưng sự lỳ lợm, bản lĩnh và chất khoa học khiến HLV Roy Hodgson không dám xem thường Azzurri.

 

Đây có thể là cơ hội để những cầu thủ trẻ như Destro, Verratti hay Diamanti thể hiện mình nhằm tìm kiếm chỗ đứng lâu dài ở Italia. Bất lợi với Azzurri là họ không có một người có khả năng giữ nhịp trận đấu như Pirlo nên nhiều khả năng, Italia sẽ dựa khá nhiều vào sự càn lướt của các tiền đạo.

 

Dù không có đầy đủ những cầu thủ hay nhất, nhưng cuộc so tài Anh-Italia sẽ gợi lại không khí sôi động cách đây 2 tháng, nơi mà bản lĩnh của người Italia đã chiến thắng. Lần này, lợi thế có phần nhỉnh hơn cho ĐT Anh, nhưng đánh bại Azzurri chưa khi nào là điều dễ dàng đối với bất kỳ đội bóng châu Âu nào.

 

Đội hình dự kiến

 

Anh: Ruddy, Walker, Jagielka, Cahill, Betrand, Carrick, Lampard, Walcott, Cleverley, Ashley Young, Andy Carroll.

 

Italia: Sirigu, Abate, Aston, Ogbonna, Balzaretti, Nocerino, De Rossi, Verratti, Diamanti, Destro, El Shaarawy.

 

Kim Anh