1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối nhập tịch cầu thủ của bóng đá Malaysia

Ăn mừng cúp FA, Balotelli mắc vạ miệng

(Dân trí) - Dường như quá vui mừng với danh hiệu đầu tiên đoạt được cùng Man City chân sút người Italia đã văng tục dù đang được truyền hình trực tiếp tới hàng triệu khán giả…

Trong trận Chung kết đầy khó nhọc trước Stoke City đêm qua, bàn thắng duy nhất của Yaya Toure đã giúp Balotelli và các đồng đội đoạt chiếc cúp lâu đời nhất nước Anh. Dường như quá vui mừng với thành công này, trong buổi trả lời phỏng vấn trực tiếp kênh ITV, “siêu quậy” người Italia quên mất mình phải giữ phép lịch sự.

Ăn mừng cúp FA, Balotelli mắc vạ miệng - 1

Balotelli cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng

“Mùa giải này đúng là chết tiệt. Tôi có thể nói vậy không nhỉ? Suốt cả mùa tôi chơi không tốt nhưng hôm nay tôi đã thi đấu đồng đội hơn rất nhiều”, Balotelli nói. “Lúc này tôi đang rất vui. Trước trận đấu tôi có nói với các đồng đội rằng dù chúng ta mạnh hơn nhưng vẫn cần phải tôn trọng đối thủ và nỗ lực hết sức nếu muốn giành chiến thắng”.

Đây không phải là lần đầu tiên Balotelli gây chú ý với những phát biểu thiếu kiềm chế của mình. Hiện tại chưa rõ LĐBĐ Anh xử phạt anh ra sao nhưng án phạt là khó tránh bởi trước đó cơ quan này từng kết tội Rooney vì hành vi tương tự. Ngay sau đoạn phỏng vấn trên phóng viên của kênh ITV đã phải lên tiếng xin lỗi khán giả.

Dù vậy sự cố kể trên không thể ngăn được thầy trò Mancini tận hưởng ngày vui lịch sử. Đã 35 năm đội bóng của họ mới lại có được danh hiệu để ăn mừng và chiến thuật gia người Ý tin rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu.

“Toàn đội đã thật tuyệt vời. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi cảm thấy rất vui cho các CĐV. Sau chừng ấy năm chờ đợi họ xứng đáng có được danh hiệu này. Chúng tôi vẫn cần chơi tốt hơn nữa nhưng hôm nay tất cả đều hạnh phúc. Toàn đội đã đóng góp một điều gì đó vào lịch sử của Manchester City. Một trang mới sẽ bắt đầu từ đây”.

Cùng chung tâm trạng với ông thầy trung vệ Micah Richards cảnh báo các đối thủ: “Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Chúng tôi sẽ chơi ngày một hay hơn trong những mùa tới”. Còn thủ thành Joe Hart khẳng định anh chẳng mảy may bận tâm đến chức VĐ giải Ngoại hạng thứ 19 của láng giềng MU bởi một ngày nào đó Man City cũng sẽ gặt hái vinh quang.

“Tôi không hề quan tâm đến MU. Điều quan trọng là những gì đang đến với chúng tôi. Hôm nay Man City đã vượt qua một đối thủ rất khó chơi. Chỉ cần thêm một chút ổn định trong mùa tới không ai có thể biết chúng tôi sẽ tiến xa đến đâu”.

Hoàng Tùng