1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Alex Ferguson: “MU luôn tự làm khó mình”

(Dân trí) - Để Man City thu hẹp khoảng cách xuống còn 12 điểm, HLV Alex Ferguson bắt đầu cảm thấy lo lắng cho số phận của MU. Trước báo giới, ông cho rằng “Quỷ đỏ” luôn tự làm khó mình và khiến khán giả phải hồi hộp.

Bài học nhãn tiền ở mùa giải trước (mất chức vô địch dù dẫn trước 8 điểm khi giải chỉ còn 6 vòng) đang ám ảnh HLV Alex Ferguson. Sau trận thua đêm qua ngay tại Old Trafford, đội bóng của ông chỉ hơn Man “xanh” đúng 12 điểm trong bối cảnh còn 7 vòng đấu trước mắt.

HLV Alex Ferguson bắt đầu cảm thấy lo lắng cho MU

HLV Alex Ferguson bắt đầu cảm thấy lo lắng cho MU

Mọi chuyện đều có thể xảy ra, “ông già gân” đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho MU. Phát biểu sau trận đấu đêm qua, chiến lược gia người Scotland đã cho rằng “Quỷ đỏ” luôn tự làm khó mình, khiến khán giả hồi hộp.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ không để “cơn địa chấn” xảy ra thêm nữa. Nếu bạn nhìn lại những năm qua, MU luôn tự làm khó mình, đẩy CĐV vào cảm xúc nghẹt thở. Chúng tôi đang hơn Man City 12 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu, toàn đội sẽ cố gắng giảm thiểu nguy cơ bị lật đổ sau từng vòng đấu. Chủ Nhật tới, “Quỷ đỏ” sẽ có cuộc đối đầu với Stoke City, chúng tôi phải thể hiện nỗ lực lớn trong trận đấu đó”.

Chia sẻ về thất bại trước Man City, HLV 71 tuổi cho rằng đội bóng của ông đã không may mắn. Alex Ferguson nói thêm: “Đó là trận đấu căng thẳng của hai đội bóng xuất sắc nhất nước Anh ở thời điểm hiện tại.

MU thể hiện được sự nguy hiểm trong những tình huống phản công và đáng ra, chúng tôi phải làm tốt hơn. Đặc biệt, “Quỷ đỏ” chơi tốt hơn đối phương trong hiệp 2 nhưng chúng tôi đã không gặp may và phải hứng chịu thất bại này.

Hãy nhìn vào những bàn thua của MU trong trận đấu này. Trong cú dứt điểm của Milner rõ ràng, Tevez đã có tác động nhất định khi che mắt De Gea, nhưng trọng tài biên đã bỏ qua không bắt lỗi việt vị cầu thủ này. Ở bàn thua thứ 2, vẫn biết rằng, Aguero là chân sút thượng thặng nhưng chúng tôi đã quá lỏng chân với cậu ấy.

Dù sao, tôi hài lòng với màn trình diễn của đội nhà trong hiệp 2, đặc biệt là sau khi bị đối phương vượt lên dẫn trước. Đây không phải là ngày thảm họa với MU. Chẳng ai muốn thua trận derby cả nhưng tôi khẳng định đội bóng vẫn ổn”.

H.Long
Theo Sky Sports