1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Alcaraz, Sinner khởi đầu mạnh mẽ, Djokovic chật vật tại Thượng Hải Masters

Hạo Minh

(Dân trí) - Alcaraz và Sinner đều thắng nhanh ở trận đấu tại vòng 2 Thượng Hải Masters trong ngày 5/10, nhà vô địch 4 lần Djokovic đã trải qua 2 loạt tie-break đầy vất vả để đoạt vé đi tiếp.

Carlos Alcaraz đã nhanh chóng đánh bại Juncheng Shang với tỷ số 6-2, 6-2 ở trận ra quân tại vòng 2 Thượng Hải Masters. Tay vợt người Tây Ban Nha chơi khá thoải mái, anh giành 2 break mỗi set và bảo vệ thành công toàn bộ các game giao bóng.

Tháng trước, Juncheng Shang đã trở thành tay vợt Trung Quốc thứ hai giành được danh hiệu đơn nam ATP Tour tại giải Chengdu Open, nhưng anh đã không thể tiến xa hơn khi đối đầu với tay vợt số 2 thế giới.

Alcaraz, Sinner khởi đầu mạnh mẽ, Djokovic chật vật tại Thượng Hải Masters - 1

Alcaraz khởi đầu khá thoải mái ở Thượng Hải Masters (Ảnh: Getty).

Mặc dù nhiệt tình cổ vũ cho tay vợt chủ nhà, nhưng các cổ động viên vẫn bị Alcaraz thu hút mạnh mẽ. Khán giả đã hò reo lớn khi tay vợt người Tây Ban Nha giành chiến thắng trận đấu.

Alcaraz chia sẻ sau trận đấu: "Gần đây tôi chơi quần vợt rất tốt nên tôi muốn tiếp tục duy trì và cảm nhận điều đó, tiếp tục cảm thấy tuyệt vời như thế này. Tôi chỉ tập luyện một lần rồi bước thẳng vào trận đấu này, vì vậy có thể thể hiện phong độ tốt ngay trong trận đấu đầu tiên khiến tôi thực sự tự hào".

Tay vợt người Tây Ban Nha bước vào giải đấu với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, sau khi vừa giành chức vô địch giải China Open tại Bắc Kinh, anh đánh bại tay vợt tay vợt số một thế giới Jannik Sinner trong trận chung kết.

Sinner cũng thi đấu trong ngày hôm nay, anh đối đầu với tay vợt Taro Daniel của Nhật Bản và giành chiến thắng 6-1, 6-4. Phong độ của tay vợt người Italy rất tuyệt vời, thậm chí anh không một lần để đối phương có cơ hội bẻ game.

Alcaraz, Sinner khởi đầu mạnh mẽ, Djokovic chật vật tại Thượng Hải Masters - 2

Djokovic thi đấu khá vất vả tại trận ra quân ở Thượng Hải Masters (Ảnh: Getty).

Novak Djokovic cho biết anh cần thời gian để "loại bỏ sự mệt mỏi" khi vượt qua 2 loạt tie-break để tiến vào vòng 3 tại Thượng Hải Masters. Tay vợt người Serbia đánh bại tay vợt Alex Michelsen trong trận đấu kéo dài hai set đầy kịch tính với tỷ số 7-6 (3), 7-6 (9) .

Djokovic không dễ dàng khi đối đầu với tay vợt Michelsen xếp hạng 43 ATP. Được giới thiệu là "tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại" khi bước vào sân đấu, Djokovic nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khắp sân vận động chật kín người, tuy nhiên Michelsen dường như không thực sự lo lắng. Tay vợt người Mỹ tạo ra một trận đấu sòng phẳng, không e ngại và chỉ chịu thất bại ở loạt tie-break.

"Tôi mất một chút thời gian để vượt qua sự mệt mỏi và bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn trên sân đấu. Tôi rất vui vì giữ được bình tĩnh khi cần thiết trong cả hai loạt tie-break", Djokovic nói sau trận đấu.