Carlos Alcaraz giúp Tây Ban Nha tiến vào tứ kết Davis Cup

Kim Anh

(Dân trí) - Trong trận đánh đơn của mình, Carlos Alcaraz đánh bại Ugo Humbert và góp phần giúp Tây Ban Nha tiến vào tứ kết Davis Cup 2024.

Carlos Alcaraz chạm trán Ugo Humbert khi Tây Ban Nha gặp Pháp ở Davis Cup 2024. Tay vợt người Tây Ban Nha đoạt điểm break ở game thứ 5 của set 1, Humbert có cơ hội đòi lại điểm số đã mất ở game 8 nhưng không tận dụng được. Alcaraz có thêm một điểm break nữa ở game thứ 9 và thắng 6-3 ở set 1.

Carlos Alcaraz giúp Tây Ban Nha tiến vào tứ kết Davis Cup - 1

Carlos Alcaraz thăng hoa cùng Tây Ban Nha ở Davis Cup 2024 (Ảnh: Reuters).

Sang set 2, Carlos Alcaraz vẫn giữ ưu thế với những cú đánh chéo sân đẳng cấp, dù Ugo Humbert thi đấu nỗ lực. Nhà vô địch Wimbledon tiếp tục thắng 6-3 ở set đấu này và thắng chung cuộc Ugo Humbert sau hai set.

Trước đó, Bautista Agut đã đánh bại Arthur Fils với tỉ số 2-1 trong trận đánh đơn đầu tiên. Giành chiến thắng trước Pháp ở hai trận đánh đơn, Tây Ban Nha giành quyền vào tứ kết Davis Cup 2024.

Trong ngày 14/9, đội tuyển Serbia cũng sẽ có cuộc chạm trán với Hy Lạp trên sân nhà. Novak Djokovic nhiều khả năng sẽ đối đầu Stefanos Tsitispas và việc thi đấu ở Belgrade (Serbia) là lợi thế của Nole cùng các đồng đội.

Trước khi bước vào giải đấu, Djokovic chia sẻ trên đài truyền hình Serbia RTS: "Việc không có sự chuẩn bị tốt nhất khiến tôi không thể bảo vệ chức vô địch US Open, nhưng tấm huy chương vàng Olympic 2024 khiến tôi mãn nguyện. Tôi đã thua Nadal ở bán kết Olympic Bắc Kinh và hai lần thất bại khác ở Olympic.

Carlos Alcaraz giúp Tây Ban Nha tiến vào tứ kết Davis Cup - 2

Novak Djokovic tham dự Davis Cup 2024 cùng đội tuyển Serbia (Ảnh: Reuters).

Olympic 4 năm mới có một lần, và tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc trước khi đến Paris mùa hè này. Thế vận hội là mục tiêu lớn nhất của tôi, tôi đã có chút lo lắng khi không kịp bình phục chấn thương để chơi tốt tại Wimbledon".

Khi được hỏi về cảm giác chiến thắng trước Nadal ở vòng 2 đơn nam Olympic 2024 ngay tại thánh địa Roland Garros của kình địch, Djokovic nói: "Tôi biết Nadal không ở trạng thái tốt nhất nhưng dù sao, đánh bại anh ấy ở Paris là điều lớn lao. Nadal ở sân đất nện là tượng đài, anh ấy là đối thủ vĩ đại nhất của tôi.

Khi đoạt Australian Open 2008, tôi bắt đầu tin sẽ chen vào cuộc đua của Nadal và Federer. Nhưng cũng phải sau 3 năm, sau khi thua họ nhiều lần, tôi mới điều chỉnh cơ thể để cải thiện bản thân. Tới 2011, tôi thắng họ thường xuyên hơn và mở ra giai đoạn thành công tiếp theo trong sự nghiệp".