Ai sẽ kế nhiệm Steve Mc Claren tại Boro?
(Dân trí) - Middlesbrough đang xúc tiến việc tìm kiếm người thay thế Stve Mc Claren sau khi ông này chính thức được FA bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng đội tuyển Anh.
Hiện có một số gương mặt đáng chú ý được giới truyền thông nước Anh dự đoán sẽ ngồi vào chiếc ghế trống tại Boro là Alan Curbishley của Charlton, Martin O’Neill của Celtic và một cái tên khá mới mẻ: HLV Tony Mowbray.
Việc Alan Curbishley rời bỏ Charlton sau hơn một thập kỷ gắn bó là điều ít khả năng xảy ra. Trong khi đó có vẻ như Mowbray đang được sự ủng hộ của Giám đốc điều hành CLB Boro, Keith Lamp.
Trả lời báo chí, ông này tuyên bố: “Tôi chưa quyết định ai sẽ tới Boro nhưng tôi biết rõ về Mowbray. Tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với ông ấy và tôi đánh giá cao năng lực của Mowbray. Tôi tin rằng đến một thời điểm thích hợp chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng hơn về vấn đề này.”
Mowbray vẫn còn là một ẩn số tại Premiership nhưng ông này hiện gây dựng được uy tín lớn tại Scotland khi đưa CLB nhỏ bé Hibernian của SPL (Giải VĐQG Scotland) lên vị trí thứ 4 và đang có lợi thế cạnh tranh để giành vé dự Cup Intertoto.
Dưới sự chỉ bảo của Mowbray, một số tài năng trẻ của xứ sở rượu Whisky đã được rèn giũa và bắt đầu phát triển. Hai chân sút hàng đầu của Hibernian mùa này: Derek Riordan và Garry O’ Connor đều là những gương mặt triển vọng của bóng đá Scotland.
Mowbray, có biệt danh Mogga và đã từng là cựu cầu thủ của Boro, cho biết ông sẽ rất hạnh phúc nếu được trở lại sân Riverside với cương vị người dẫn dắt CLB.
Tuy nhiên ông cũng khiêm tốn thừa nhận rằng bản thành tích của mình còn thiếu ấn tượng nếu so với hai ứng cử viên Martin O’ Neill và Alan Curbishley.
Theo thông cáo báo chí của Middlesbrough, CLB này sẽ chính thức bắt đầu tiếp nhận hồ sơ của các ứng cử viên thay thế Mc Claren từ ngày 10/05/2006.
Dù rằng thành tích của Mowbray chưa thực sự nổi bật nhưng theo báo giới Anh quốc, dường như ông này đang dẫn đầu trong cuộc đua đến Riverside.
Văn Khánh
Theo BBC