1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ai khóc thương cho Inter?

(Dân trí) - Inter tiếp tục lún sâu vào vũng lầy khủng hoảng sau trận thua Catania cuối tuần qua, ngày huy hoàng với cú ăn 3 lịch sử đã xa dần, giờ đây, một hiện thực tang tóc đang ngự trị tại nửa Xanh thành Milan…

Hiện thực tang tóc

Gương mặt ủ rũ của Ranieri kết hợp với mưa tại Sicily tạo thành một “bức tranh” không thể não nề hơn. Bức tranh này gợi lại không biết bao nhiêu nỗi đau của đội bóng trước khi Calciopoli diễn ra (khi sống cái bóng dưới thế lực đen mang tên Juventus).


Ai khóc thương cho Inter? - 1

Inter có sự khởi đầu tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây


Đêm ở Angelo Massimino hôm ấy, trái tim của những Interista như muốn thắt lại. Quá khứ huy hoàng với cú ăn 3 lịch sử cùng HLV Mourinho đã xa dần và “nằm yên” ở một nơi nào đó trong ký ức, không thể gượng dậy, không thể tạo thành sức bật tinh thần giúp những cầu thủ Inter chiến đấu.

Có cảm tưởng như, sau Mourinho, những HLV của Inter sau này càng ngày càng ít “cười” hơn, thay vào đó, những gương mặt ủ rủ (như Ranieri) đang ngự trị và trở thành nét chấm phá tiêu biểu cho bức tranh hiện thực tiêu điều về chân dung của một nhà cựu vô địch.

“Gã thợ hàn” tài ba Ranieri dường như cũng bất lực trong tìm ra phương án ngăn chặn đà xuống dốc của Inter trong thời kỳ quá độ. Vẫn với đội hình từng “làm mưa làm gió” trên mọi đấu trường 2 năm trước nhưng giờ đây, “tuổi già” đang phản lại họ (dấu hiệu từ mùa giải trước).

Phải hiểu rằng, Ranieri có là “thánh” cũng không thể làm được gì để “biến hóa” một đội hình có tới 8/11 cầu thủ trên 30 tuổi (và cũng gần như “cạn” tham vọng) thi đấu “máu lửa” như những chàng trai ở độ tuổi 20 với một mật độ rất dày (3 ngày/trận).

Cần phải nhìn vào thực tế rằng, trong tất cả những trận đấu mùa giải này, Inter luôn lép vế hoàn toàn trước đối thủ trong hiệp 2. Theo thống kê (chỉ tính riêng tại Serie A), họ đã thủng lưới tới 11 bàn trong hiệp 2 (thủng 4 bàn ở 5 phút cuối trận).


Ai khóc thương cho Inter? - 2

Hầu hết những trụ cột Inter đều đã luống tuổi


Trong khi đó, hiệp 1, đoàn quân Ranieri chỉ để lọt lưới đúng…2 lần (tất cả diễn ra trong 5 phút cuối hiệp 1). Tổng cộng sau 6 trận đấu, những thủ thành của Inter đã vào lưới nhặt bóng tới 13 bàn, nhiều hơn 10 bàn so với cùng kỳ mùa giải trước (dưới thời Benitez!)

Ranieri không có lỗi vì trong tay ông cũng đâu có nhiều lựa chọn khi một nửa đội hình của Inter đang “thi đấu” trong bệnh viện (Sneijder, Motta, J.Cesar, Forlan, Ranocchia, Jonathan, Poli, Coutinho…), chưa kể tới việc những “thế lực đen” khác của Serie A luôn chực “dìm chết” đội bóng của ông.

Con số thống kê tuy khô khan nhưng nó không hề “lừa dối”, liệu chăng một ngày đẹp trời nào đó, Chủ tịch Moratti có để ý tới số liệu này và nhận ra rằng, “cỗ máy” chiến thắng của ông đã “hết hạn sử dụng”.

Lịch sử cũng nói rằng, chưa bao giờ Inter về đích cao hơn vị trí thứ…4 khi họ chỉ giành được 1 trận thắng sau 6 trận ra quân. Nếu điều này xảy ra, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Inter sẽ “muối mặt” không được tham dự Champions League, đó quả là thảm họa với “gã khổng lồ” này!


Ai khóc thương cho Inter? - 3

Chưa bao giờ Nerazzurri về đích cao hơn vị trí thứ 4 khi khởi đầu tồi tệ như này


Liệu có thay đổi được lịch sử!?

Chỉ còn một cách Inter phải đầu tư, những cái tên trẻ trung hơn như Hulk, Hummels, Goetze, Oezil, Kucha, Lucas, Casemiro…đều được ngắm tới nhưng dư luận vẫn đang chờ xem quyết tâm thay đổi của Chủ tịch Moratti lớn tới đâu?

Ở một tương lai gần hơn, thời gian tới, Inter sẽ đón chào sự trở lại của Sneijder, Motta, J.Cesar…Khi ấy, coi như Ranieri đã có trong tay lực lượng mạnh nhất và với lòng tự trọng của “người khổng lồ”, họ sẽ phải chiến đấu bằng mọi giá.

Inter đang ở trong giai đoạn tụt dốc, sẽ chẳng ai khóc thương cho họ, vì vậy, hơn lúc nào hết, họ sẽ phải tự cứu mình trong giai đoạn quá độ này, những CĐV Inter vẫn đang chờ đợi những nét tích cực từ BLĐ đội bóng, tỉnh dậy thôi, nhà vô địch Champions League 2009/10.

H.Long