1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Aguero lập công, Argentina đánh bại Uruguay

(Dân trí) - Thi đấu ép sân hơn, nhưng Argentina phải rất vất vả mới đánh bại Uruguay 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng B Copa America 2015. Người tỏa sáng mang về bàn thắng duy nhất cho đoàn quân HLV Martino là Sergio Aguero.

Argentina và Uruguay đều là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Copa America 2015, cuộc so tài giữa hai đội được xem là trận chung kết bảng B. Argentina với lực lượng mạnh hơn đã chơi áp đảo hoàn toàn và tạo ra hàng loạt cơ hội.

Messi luôn bị chơi thô bạo từ phía cầu thủ Uruguay

Messi luôn bị chơi thô bạo từ phía cầu thủ Uruguay

Nhưng trước hàng thủ dày đặc của đối phương, Argentina chỉ có được bàn thắng duy nhất nhờ công Sergio Aguero ở phút 56. Thậm chí nếu không có tài năng của thủ thành Romero, đoàn quân HLV Martino đã không thể giành được 3 điểm trọn vẹn.

Cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng B đang khá căng thẳng khi Argentina và Paraguay cùng chia sẻ ngôi đầu với 4 điểm, Uruguay đang có 3 điểm còn Jamaica (0 điểm). Cuộc so tài Uruguay-Paraguay ở lượt cuối không khác gì một trận chung kết, trong khi Jamaica chắc chắn đã bị loại.

HLV Tata Martino tung ra đội hình tấn công 4-3-3 quen thuộc với Mascherano, Biglia, Pastore ở giữa sân, bộ ba tiền đạo là Messi, Aguero, Di Maria. Với đẳng cấp hơn hẳn, Argentina đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm sớm, trong khi Uruguay gần như chỉ tập trung phòng ngự.

Argentina thi đấu khá tự tin và có nhiều đường phối hợp sắc nét. Ngay phút thứ 9, sau pha xẻ bóng của đồng đội, Di Maria thoát xuống nhưng cú cứa lòng của tiền vệ MU không thể đánh bại được thủ môn Muslera.

Aguero tỏa sáng với bàn thắng duy nhất ở phút 56

Aguero tỏa sáng với bàn thắng duy nhất ở phút 56

Messi và đồng đội vẫn làm chủ thế trận, nhưng Uruguay đang phòng ngự khá kiên cường khiến Argentina phần nào bế tắc. Phút 20, Messi thực hiện cú sút phạt hiểm hóc bên cánh phải nhưng một lần nữa, Muslera lại có pha xử lý chính xác.

Hàng thủ Argentina có phen thót tim ở phút 22 khi từ quả đá phạt, trung vệ Godin lên tham gia tấn công đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. Đến phút 25, Messi chuyền bóng rất tinh tế và chuẩn xác để Aguero băng xuống đánh đầu nhưng một lần nữa, thủ thành Muslera lại cứu thua cho Uruguay.

Trước Uruguay chơi phòng ngự số đông, Argentina không tạo thêm được cơ hội nào ở cuối hiệp 1. Uruguay cũng chơi khá rắn và có nhiều tình huống chơi thô bạo nhằm vào Messi, Aguero nên trận đấu diễn ra khá căng thẳng, quyết liệt.

Sang hiệp 2, Uruguay bất ngờ là đội đẩy cao tốc độ trận đấu khiến Argentina gặp nhiều bất ngờ. Phút 47, Maxi Pereira thâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút rất căng ở góc hẹp nhưng thủ thành Romero kịp khép góc giải nguy cho Argentina.

Argentina gần như cầm chắc tấm vé vào tứ kết

Argentina gần như cầm chắc tấm vé vào tứ kết

Tuy vậy khi Uruguay quyết định đẩy cao đội hình, hàng thủ họ đã để lộ sơ hở và phải trả giá ở phút 56. Zabaleta thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để Aguero băng vào đánh đầu chính xác hạ Muslera, mở tỷ số 1-0 và giải tỏa áp lực cho cầu thủ Argentina.

Bàn thắng giúp Argentina chơi hưng phấn hơn, trong khi Uruguay vẫn bế tắc trong tấn công. Phút 69 Messi lừa bóng qua hậu vệ Uruguay rồi chuyền ngang khá đẹp cho Aguero, nhưng sự chần chừ của tiền đạo Man City khiến cơ hội trôi qua.

Uruguay suýt nữa có bàn thắng gỡ hòa ở phút 76 khi Romero cản phá cú sút căng của Gonzalez trong vòng cấm, Nolan lao vào đá bồi đưa bóng đi vọt xà. Ba phút sau, Alvaro Gonzalez sút kỹ thuật từ khu vực trung lộ nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Argentina trong gang tấc.

HLV Martino quyết định tung Tevez vào sân và phút 83, cầu thủ này nhả bóng để Messi dứt điểm rất căng ở sát mép vòng cấm nhưng thủ môn Muslera kịp đổ người cứu thua cho Uruguay. Về cuối trận, hai đội không tạo thêm cơ hội nào và chiến thắng 1-0 nghiêng về Argentina được giữa đến khi kết thúc 90 phút.


Đội hình xuất phát

Argentina (4-3-3): Romero; Zabaleta, Garay, Otamendi, Rojo; Biglia, Mascherano, Pastore; Messi, Aguero, Di Maria.

Uruguay (4-4-2): Muslera; A. Pereira, Gimenez, Godin, M. Pereira; Gonzalez, Arevalo, Lodeiro, C. Rodriguez; Rolan, Cavani.

Hằng Hà