1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Aguero cho rằng trọng tài Anh phân biệt với cầu thủ nước ngoài

(Dân trí) - Mặc dù Man City đã ngược dòng để giành chiến thắng trước Fulham tại vòng 6 Premier League vừa qua, tuy nhiên tiền đạo Sergio Aguero đã không hài lòng với công tác điều hành của các trọng tài trong trận đấu này...

 

Ở trong trận đấu trên sân của Craven Cottage, Man City cho rằng họ xứng đáng được hưởng 2 quả phạt đền sau khi Tevez và Zabaleta bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, trọng tài Mark Halsey, người điều khiển trận đấu này lại quyết định không có phạt đền cho Man City. Điều đó khiến Aguero phải lên tiếng khi anh xoáy sâu vào việc cả hai cầu thủ “kiếm” penalty trên đều là không phải là người của Vương quốc Anh.
 
Aguero không phải người đầu tiên cho rằng cầu thủ ngoại bị xử ép tại Anh

Aguero không phải người đầu tiên cho rằng cầu thủ ngoại bị xử ép tại Anh

 

“Đó là những tình huống  phạt đền rõ ràng, nhưng hiểu sao trọng tài lại không cắt còi”, Aguero mở đầu. “Chúng tôi trận đấu của mình và trọng tài là để biết ai đang đánh lừa hay không đánh lừa ông ta. Có một chút đặc quyền với các cầu thủ đến từ đất nước này, đây là Anh và có rất nhiều cầu thủ nước ngoài, nhiều như các cầu thủ người Anh và thật không đúng khi người thì có đặc quyền, người thì không có gì”.

 

Sở dĩ Aguero so sánh như vậy bởi trong trận đấu này vị trọng tài điều khiển đã tặng cho Fulham một quả penalty do “tưởng tượng”. Ở tình huống Zabaleta ngăn cản John Arne-Riise, vị trí phạm lỗi nằm ở ngoài vòng cấm địa, tuy nhiên trọng tài lại cho rằng vị trí phạm lỗi ở bên trong và nhanh chóng chỉ tay vào chấm 11m. Băng ghi hình đã cho thấy ông tròng tài Hansey mắc sai lầm nghiêm trọng.

 

“Một quả không phải penalty thì lại thành penalty. Tôi không muốn tham gia vào các tình huống quyết định của trọng tài. Nhưng rõ ràng đây là một tình huống sai lầm lớn”. Sau trận đấu này HLV Mancini cũng đã phản ứng khá mạnh mẽ về công tác trọng tài, thậm chí vị chiến lược gia người Italia còn mở rộng vấn đề hơn khi cho rằng Man City đang là các trọng tài liên tục xử ép.

 

Thành thực mà nói Man City đã khá may mắn mới có được chiến thắng ở trận đấu này.  May mắn ở đây không phải nhà ĐKVĐ Premier không xứng đáng với trận thắng này mà là dưới rất nhiều áp lực, cộng thêm quyết định thiếu tính đúng đắn của trọng tài, nhưng Man City vẫn đạt được mục tiêu quan trọng nhất sau mỗi trận đấu đó là 3 điểm.

 

Đội khách bị Fulham dẫn trước Aguero đã giúp Man City dễ thở hơn khi đưa trận đấu trở lại thế cân bằng ở cuối hiệp thi đấu thứ nhất. Suốt thời dài thi đấu của hiệp thứ 2, Man City bế tắc trong việc làm thế nào để xuyên thủng mành lưới của Fulham và phải đến tận phút 87, tiền đạo vừa vào sân thay người chưa được 1 phút Dzeko tỏa sáng thì Man City mới có được chiến thắng. Và như thế cũng đã là khá may mắn.

 

Phù Sa
Theo Daily Mail, Guardian