1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Lượt về vòng 1/8 Champions League

AC Milan - Trong thất bại có nỗi nhớ…Inzaghi

(Dân trí) - Ép sân trong cả hai lượt đấu nhưng AC Milan hoàn toàn bất lực trước khung thành của Tottenham và bị loại đáng tiếc. Dẫu cho Rossoneri đang sở hữu những chân sút thượng thặng như Ibrahimovic, Pato, Robinho nhưng họ chỉ càng làm những Milanista nhớ đến Inzaghi.

Trong bài phát biểu ngay sau trận đấu, phó Chủ tịch Galliani đã phải cay đắng thốt lên rằng: “Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ bàn thắng”. Tất nhiên, không chỉ có một mình “sếp” Galliani phải thốt lên như vậy mà tất cả những Milanista đều vô cùng tiếc nuối khi chứng kiến màn trình diễn của Ibra và các đồng đội trong trận đấu đêm qua.

 
AC Milan - Trong thất bại có nỗi nhớ…Inzaghi - 1
Hàng công AC Milan bỗng trở nên vô duyên trước cầu môn Spurs.
 

Tính ra, AC Milan đã mất khoảng 65 triệu euro để sở hữu bộ ba tấn công siêu khủng trong trận đấu ngày hôm qua (Ibra: 24 triệu, Robinho:19, Pato: 22) nhưng đổi lại những gì mà bộ ba này làm được trong trận đấu ngày hôm qua chỉ là…đưa bóng tới sát vạch vôi (Robinho) hay sút chệch khung gỗ trong gang tấc (Pato).

 

Chính những pha bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc đó là nguyên nhân chính dẫn tới việc AC Milan bị loại cay đắng trước Tottenham trong buổi tối ngày hôm qua.

 

Không chỉ trong hai lượt đấu với “gà trống”, nếu xét xa hơn mới thấy rõ được sự yếu kém của những “đôi chân vàng” bên phía Rossoneri. Tính cả những trận đấu ở vòng bảng, trong ba “sát thủ” này, chỉ có Ibra biết “nổ súng”, còn lại, hai tiền đạo người Brazil, Robinho và Pato đều chưa ghi bất kỳ bàn thắng nào ở mùa giải này.

 

Sau 484 phút có mặt trên sân, Robinho chỉ đóng góp cho đội bóng một đường chuyền thành bàn (tạo cơ hội cho Ronaldinho ghi bàn trong trận thắng 2-0 trước Auxerre). Trong khi đó, sau 339 phút được HLV Allegri tin dùng, những gì mà Pato để lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

 
AC Milan - Trong thất bại có nỗi nhớ…Inzaghi - 2
Và đội bóng sớm dừng bước ngay ở vòng 1/8 Champions League.
 

Người còn lại là Ibra đã có 4 bàn thắng nhưng tất cả đều vào lưới những đội bóng “dưới cơ” như Ajax hay Auxerre. Trong khi đó, những trận đấu còn lại với những đối thủ mạnh như Real Madrid hay Tottenham, Ibra vẫn “câm lặng” như chính biệt danh của anh: “Cầu thủ của những trận đấu nhỏ”.

 

Bỏ qua bộ ba sát thủ “mãi không chịu lớn”, hẳn những Milanista đang rất nhớ Inzaghi. Anh không phải mẫu tiền đạo ưa vẽ vời như Ibra, Robinho hay Pato, những bàn thắng của anh thường “xấu xí” (gây rất nhiều tranh cãi) nhưng sự tinh quái cùng cái duyên của mình, Inzaghi luôn được coi là “tấm bùa hộ mệnh” giúp Rossoneri vượt qua gian khó.

 

Chứng kiến đội nhà “câm lặng” trong trận đấu hôm qua, hẳn Milanista cảm thấy thiếu đi một cái gì đó làm nên sự khác biệt như những pha chạy chỗ thông minh và đầy láu cá hay những pha chọn vị trí tuyệt hảo hay đơn giản chỉ là…một pha sút đập người đổi hướng (Pirlo sút đập người Inzaghi đổi hướng đánh bại thủ thành Reina mở tỷ số trận chung kết Champions League 2006/07).

 
AC Milan - Trong thất bại có nỗi nhớ…Inzaghi - 3

Sự tinh quái của Inzaghi có thể đã khiến mọi chuyện theo hướng khác?
 

Ở mùa giải này, dù mới chỉ ra sân 47 phút trong trận đấu với Real Madrid nhưng Inzaghi đã kịp ghi tới 2 bàn (trong đó có bàn thắng ở việt vị). Điều đó chứng minh rằng, tuổi 37, không làm “ông vua vòng cấm địa” này vẫn không hề mất đi sự láu cá và đặc biệt là cái duyên ở cup châu Âu của mình. Đó chính là điều mà AC Milan thiếu trong những trận đấu quyết định ở Champions League.

 

Biết đâu, nếu đặt Inzaghi vào tình huống của Robinho hay Pato trong trận đấu ngày hôm qua, có thể giờ đây, AC Milan đã làm nên được một điều gì đó.

 

Nhưng tất cả cũng chỉ là giả thiết, thua trận đấu này, AC Milan lần thứ 3 liên tiếp rời khỏi cuộc chơi ở vòng 1/8 Champions League (lần thứ 4 liên tiếp nếu tính cả UEFA Cup). Và nếu cứ chơi như thế này, biết đâu, châu Âu sẽ chứng kiến thêm một Real Madrid thứ hai (6 năm liền không vượt qua được vòng 1/8 Champions League).

 

H.Long