1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Abramovich quyết "ngoảnh mặt" với Mourinho

(Dân trí) - Nổi tiếng là một Tỷ phú yêu bóng đá bậc nhất song những mẫu thuẫn nội bộ gần đây tại Chelsea đã thực sự khiến Abramovich tức giận. Giữa tuần này, ông tiếp tục "ngoảnh mặt" với Mourinho và cả trận bán kết Cúp Carling, gặp Wycombe...

Cuối tuần qua, quan hệ ngày càng xấu đi giữa Abramovich và Mourinho đã thể hiện rõ qua việc Tỷ phú người Nga vắng mặt trong trận đấu quan trọng của Chelsea tại Anfield, một điều hiếm thấy trong suốt 2 năm thành công đầu tiên của vị HLV người BĐN tại đội bóng thành London.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là dấu ấn đầu tiên cho thấy tình trạng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa hai con người quyền lực nhất tại Stamford Bridge này, bởi theo những thông tin mới nhận được, chắc chắn Roman cũng sẽ không đến xem trận Bán kết Carling Cup, gặp Wymcombe vào đêm mai.

Lý do được đưa ra rất đơn giản, ông còn bận tới ... Israel để cổ vũ Spartak Moscow - đội bóng mà ông cũng nắm một phần quyền sở hữu, trong chuyến làm khách Happoel Tel Aviv.

Động thái này cũng đồng nghĩa việc ông chủ người Nga "ngoảnh mặt" hoàn toàn với tình hình "nước sôi nước bỏng" tại London, nơi Mourinho đang ra sức kêu gào cần bổ sung cầu thủ, ít nhất là một trung vệ, để khắc phục khủng hoảng.

Đến mức, Mourinho chỉ còn biết thất vọng phát biểu: "Tôi chẳng khi nào được làm những gì mình muốn. Tôi chỉ có thể gửi tới họ ý kiến của mình và chỉ có thế. Trừ khi họ muốn, bằng không chắc chắn chẳng có thêm cầu thủ nào được bổ sung".

Phan Anh