1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Abass ghi bàn, B.Bình Dương thoát cảnh trắng tay ở AFC Champions League

(Dân trí) - Bàn thắng vào phút bù giờ thứ 2 của Abass giúp cho B.Bình Dương có trận hòa 1-1 với Jeonbuk Motors (Hàn Quốc). Đây cũng là lần đầu tiên mà đội bóng đất Thủ Dầu không thua ở AFC Champions League năm nay.

Đứng trước sức ép rất lớn từ phía lãnh đạo đội bóng và người hâm mộ, sau khi B.Bình Dương toàn thua và thua kể từ đầu mùa đến giờ, HLV Lê Thụy Hải bên phía đội bóng đất Thủ Dầu sắp đội hình gồm hầu hết những cầu thủ tốt nhất mà ông có trong tay, trong trận đấu với Jeonbuk Motors, với hy vọng có điểm trên sân nhà.

Tất cả những cầu thủ ngoại mà B.Bình Dương đang có đều được tung vào sân, đó là bộ đôi tiền đạo Oseni, Abass nơi tuyến đầu, là Moses ở hàng tiền vệ, là trung vệ David và cầu thủ Việt kiều Michal Nguyễn nơi hàng hậu vệ, cùng thủ môn nhập tịch Quốc Thiện Esele trong khung thành.

Đây cũng là trận đấu mà số lượng cầu thủ có tên nước ngoài (6 người) trong đội hình xuất phát của B.Bình Dương còn đông hơn số lượng cầu thủ thuần nội (5 người).

Dù sử dụng đội hình rất mạnh, cộng thêm ưu thế sân nhà, nhưng B.Bình Dương vẫn tỏ ra dưới cơ so với Jeonbuk Motors. Trong suốt hiệp 1, dẫu đội bóng đến từ xứ Hàn chơi không hay, họ cũng ít khi tăng tốc, nhưng B.Bình Dương hầu như không có pha phối hợp, cũng như không có pha dứt điểm đúng hướng nào về phía khung thành đối phương.

B.Bình Dương có trận đấu vất vả trước Jeonbuk Motors (ảnh: Anh Hải)
B.Bình Dương có trận đấu vất vả trước Jeonbuk Motors (ảnh: Anh Hải)

Chẳng nhưng không thể tấn công, B.Bình Dương còn bị thủng lưới ở phút 30, sau pha dứt điểm thành bàn của Enio Oliveira bên phía Jeonbuk Motors.

Những phút đầu hiệp 2 vẫn diễn ra với thế trận tương tự như hiệp 1, tức là Jeonbuk Motors vẫn sử dụng khá nhiều bóng dài và bóng bổng trong tấn công, trong khi B.Bình Dương vẫn khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Cũng phải nói thêm rằng đây là hiệp đấu mà đội bóng đất Thủ Dầu gặp khá nhiều may mắn. Phút 77, Kim Dong Chan bên phía Jeonbuk tung cú sút căng từ khoảng 17m, thủ môn Quốc Thiện Esele bên phía B.Bình Dương bó tay, nhưng bóng lại dội xà ra ngoài.

B.Bình Dương có trận đấu vất vả trước Jeonbuk Motors (ảnh: Anh Hải)
Nhưng bàn thắng của Abass (10) tạm thời giúp cho HLV Lê Thụy Hải tạm thời tại vị thêm một thời gian nữa (ảnh: Anh Hải)

Chưa hết, 2 phút sau, đến lượt Edu của đội khách thoát qua khỏi sự đeo bám của hậu vệ B.Bình Dương, trước khi sút bóng cực căng từ cự ly chỉ chừng 10m, thủ thành Esele của đội chủ nhà buộc phải chôn chân đứng nhìn, nhưng bóng lại tiếp tục dội xà ngang.

Không ghi được bàn thắng trong những tình huống vừa nêu, Jeonbuk Motors phải trả cái giá rất đắt cho sự phung phí của mình. Khoảng 10 phút cuối cùng, trong thế chẳng còn gì để mất, B.Bình Dương dâng đội hình lên rất cao. Đấy cũng là thời điểm mà các chân sút của đội bóng đất Thủ Dầu có cơ hội dứt điểm nhiều hơn.

Phút 86, Oseni bên phía B.Bình Dương lao lên đầy dũng mãnh, đánh đầu từ cự ly gần, tiếc rằng thủ môn của Jeonbuk Motors kịp thời tung người đẩy bóng qua xà, cứu thua cho đội bóng đến từ xứ Hàn.

Đến phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Abass của B.Bình Dương có pha khống chế bóng gọn gàng, xoay người khá kỹ thuật, rồi dứt điểm từ cự ly chừng 10m, đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành đội khách.

Bỏ qua cơ hội trong tình huống vừa đấy, nhưng chính Abass là người đem về bàn thắng gỡ hòa cho B.Bình Dương khoảng vài chục giây sau đó, bằng tình huống dứt điểm cực nhanh từ khoảng cách 20m, san bằng tỷ số 1-1.

Bàn thắng vừa nêu giúp cho B.Bình Dương lần đầu có điểm tại AFC Champions League năm nay, đồng thời giúp cho HLV Lê Thụy Hải tạm thời thoát khỏi nguy cơ bị sa thải. Trước giờ bóng lăn, đã có thông tin ông Hải khó tại vị nếu tiếp tục để cho B.Bình Dương trắng tay tại giải năm nay, ngay trên sân nhà.

Trọng Vũ