1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

5 điều rút ra sau vòng 6 Premier League

(Dân trí) - MU đã không còn giữ được mạch toàn thắng khi bị Stoke City cầm hòa tại Britannia trong khi Bolton chưa thoát được khỏi “vũng lầy” với trận thua thứ 5 liên tiếp. Ở chiều ngược lại, Newcastle đang gây ngạc nhiên khi vươn lên vị trí thứ 4, đứng trên cả Arsenal, Liverpool.

Bolton tiếp tục “sa lầy”

 

Mở màn “hoành tráng” bằng chiến thắng 4-0 trước tân binh QPR, thày trò Owen Coyle thua liền một lèo 5 trận và không ngạc nhiên khi Bolton đang “sở hữu” vị trí cuối BXH. Lịch thi đấu “ác nghiệt” khi buộc họ phải chạm trán hầu hết các “ông lớn” ( thua 2-3 trước Man City, 0-5 trước MU, 1-3 trước Liverpool, 0-3 trước Arsenal và sắp tới là Chelsea!) là một phần nguyên nhấn khiến Bolton “rơi” tự do, nhưng phần lớn là do phong độ đáng thát vọng của chính The Trotters.

 

5 điều rút ra sau vòng 6 Premier League - 1
Bolton (áo sẫm) thua liên tiếp 5 trận gần đây tại Premier League



Mới qua 6 vòng đấu, đội chủ sân đã phải nhận tới 16 bàn thua, đưa Bolton lên đứng đầu danh sách những hàng phòng ngự… tồi nhất giải Ngoại hạng. Vấn nạn chấn thương và án treo giò cũng là nguyên nhân khiến HLV Owen Coyle bất lực trong việc ngăn chặn đà sa sút của Bolton. Một loạt những trụ cột như Stuart Holden, Lee Chung-yong, Darren Pratley, Nigel Reo-Coker, Fabrice Muamba, Gary Cahill hay David Ngog đều đã hoặc đang phải dưỡng thương, khiến Bolton luôn phải ra sân với đội hình chắp vá. Cuối tuần này là cuộc tiếp đón Chelsea tại Reebok, dường như chuỗi ngày buồn của Bolton vẫn chưa thể chấm dứt?

 

MU không còn bách chiến bách thắng

 

Mạch chiến thắng của “Quỷ đỏ” đã bị chặn đứng tại Britannia, nơi Stoke đang tạo nên “thương hiệu” khó chịu với những “ông lớn”. Trước đó là Chelsea và Liverpool đã cảm nhận được sự khắc nghiệt tại Britannia. Không Rooney, Chicharito cũng sớm rời sân, MU không còn giữ được “nanh vuốt” bén nhọn như thường lệ.

 

Dù Nani mở tỷ số trong hiệp 1 nhưng nhà ĐKVĐ đã không thể ra về với 3 điểm khi Crouch gỡ hòa 1-1 cho Stoke ở đầu hiệp hai. Một chi tiết thú vị, đây mới là điểm số đầu tiên mà Stoke có được trước MU tại Premier League sau 7 lần chạm trán.

 

Newcastle gây ngạc nhiên

 

5 điều rút ra sau vòng 6 Premier League - 2
Newcastle vẫn chưa nếm mùi thất bại ở giải Ngoại hạng mùa này
 
 

Tưởng như “Chích chòe” sẽ suy yếu khi một vài trụ cột như Joey Barton, José Enrique và Kevin Nolan lần lượt rời khỏi St.James Park. Tuy nhiên, thày trò Alan Pardew đang khiến không ít người ngạc nhiên với phong độ ấn tượng kể từ đầu mùa. Newcastle vẫn bất bại tại Premier League sau 6 vòng và với 12 điểm, “Chích chòe” đang chễm chệ ở vị trí thứ 4, đứng trên cả những “đại gia” như Arsenal, Liverpool hay Tottenham.

 

“Hiện tượng” Phil Jones tại Old Trafford

 

Bản hợp đồng mới của MU đang ngày càng chứng tỏ tài năng và giá trị, dù anh mới chỉ 19 tuổi. Tài năng trẻ được đào tạo ở lò West Ham này là mẫu cầu thủ đa năng và có thiên hướng tấn công, dù anh thường chơi ở hàng hậu vệ. Điểm mạnh của Jones là khả năng phán đoán tình huống cực tốt, không chiến rất đáng gờm và tham gia tấn công hiệu quả.

 

5 điều rút ra sau vòng 6 Premier League - 3
Phil Jones đang gây ấn tượng tại Old Trafford



Phil Jones được đưa về Old Trafford nhằm dần thay thế cho Rio Ferdinand đã luống tuổi và không còn chắc chắn như trước. Không những vậy, anh còn có thể chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải và không ít lần khiến hàng phòng ngự đối phương chao đảo bởi những pha bứt tốc đầy bất ngờ hay những đường chuyền chính xác như “dọn cỗ”.

 

Villas-Boas đặt dấu ấn

 

Nhà cầm quân người BĐN có thể chưa mang lại nét đột phá trong lối chơi của Chelsea nhưng ít ra, ông cũng không ngần ngại thể hiện chính kiến và “uy quyền” của mình. HLV 33 tuổi này cho thấy ông sẵn sàng “trảm” cả những “công thần” nếu không có phong độ tốt, kể cả người đó là Frank Lampard.

 

“Người không phổi” từng là trụ cột không thể thiếu của The Blues và hiện diện trong đội hình chính của đội chủ sân Stamford Bridge suốt 10 năm qua. Vậy nhưng, Villas Boas đã rút Lampard ra sau hiệp 1 trận đấu với MU khi “số 8” chơi mờ nhạt và để tiền vệ 33 tuổi này “làm bạn” với băng ghế dự bị ở hai trận tiếp theo với Fulham và Swansea.