10 năm Rooney thi đấu ở Premier League: Goodison Park, anh đã trở về
(Dân trí) - Từ Goodison Park đến Goodison Park, thấm thoát đã 10 năm kể từ ngày Rooney bước những bước đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ. Hẳn lúc này, những CĐV Everton vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên ấy, chỉ tiếc rằng, ngày mai, Rooney lại trở thành kẻ thù của họ
Ngày 17/8/2002, thảm cỏ Goodison Park chào đón một người hùng trong tương lai của Everton, Rooney. Hẳn những CĐV Everton vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên đó của Rooney.

Ngay trong những bước chạy đầu tiên của mình, “cậu bé” Rooney đã nhanh chóng “hút hồn” được những CĐV đội nhà bằng tài năng kiệt suất. Không mất quá nhiều thời sau, anh đã bước vào lịch sử CLB với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn thắng cho đội bóng sau pha lập công vào lưới Wrexham ở League Cup.
5 ngày trước sinh nhật lần thứ 17, mảnh đất Goodison Park tiếp tục chứng kiến một bước tiến mới của Rooney với bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Arsenal, chấm dứt chuỗi 30 trận bất bại của “Pháo thủ”.
Nhưng quan trọng hơn, nó chính là chiếc chìa khóa mở ra sự nghiệp lẫy lừng của “chàng Sherk”. Cuối năm 2002, anh còn được tờ BBC bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, một vinh dự quá lớn với cầu thủ mới bước sang tuổi 17 (và mới ra mắt Everton vài tháng trước đó).
Tất nhiên, mọi việc đều có 2 mặt của nó, sự phát triển quá nhanh của Rooney đã khiến anh lọt vào mắt “đại gia” Premier League. Mùa Hè năm 2004, Everton cũng đã không chịu nổi sự cám dỗ quá lớn tới từ số tiền 25,6 triệu bảng từ phía MU, đây cũng là số tiền chuyển nhượng lớn nhất cho cầu thủ dưới 20 tuổi.

Chỉ có điều sự ra đi của tài năng này đã mang lại cú sốc quá lớn với những CĐV Everton, từ một người hùng, Rooney trở thành “cái gai” trong mắt họ như một kẻ phản bội đáng nguyền rủa (trước đó Rooney đã thề trung thành trọn đời với Everton). Thậm chí, tới tận bây giờ, những lời chỉ trích về Rooney vẫn không ngớt.
Nhưng ai cũng hiểu rằng, mảnh đất Everton rồi cũng sẽ “chật chội” với tài năng của Rooney, anh cần ra đi để phát triển tài năng của mình. 4 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, tất cả đã cho thấy sự lựa chọn của Rooney là hoàn toàn chính xác (anh chẳng có danh hiệu nào nếu tiếp tục gắn bó tới Everton).
Dù trận đấu ngày mai không phải là lần đầu tiên Rooney trở về Goodison Park nhưng lần này, nó lại mang tới cảm xúc mãnh liệt cho Rooney. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua kể từ cái ngày anh bỡ ngỡ bước ra sân chơi Premier League (17/8/2002), nay, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều và là một trong những “ngôi sao” lớn ở Premier League cũng như trên thế giới.
Cũng như những ngày chập chững bước vào sự nghiệp quần đùi áo số, ngày mai, “cái nôi” Goodison Park tiếp tục đánh dấu thêm một sự trưởng thành mới trong “cậu bé” Rooney, 10 năm thi đấu ở Premier League.

Chia sẻ về ngày trọng đại này, Rooney khá tự hào về bản thân mình, đồng thời, anh khẳng định mình sẽ chiến đấu thêm nhiều năm nữa để đạt được những thành công mới. Anh nói: “Thật tuyệt vời khi tôi đã trải qua 10 năm ở Premier League, tôi vẫn còn khá trẻ.
Đây là giải đấu hấp dẫn, trong tôi cảm xúc chơi bóng vẫn còn vẹn nguyên như cái ngày ra mắt ở Everton. Tôi muốn chơi bóng thêm 10 năm nữa và muốn đạt được những thành công như trong 10 năm qua”.
Đêm nay là đêm đặc biệt với Rooney, trận đấu Everton – MU cũng vì thế mà trở nên hấp dẫn hơn. Hẳn những CĐV Everton vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh “cậu bé” Rooney của 10 năm trước nhưng đêm nay, họ không thể ủng hộ anh (thậm chí còn thù ghét) bởi đơn giản hình ảnh “cậu bé” Rooney ngày ấy (với chiếc áo xanh của Everton) đã không còn trong tim họ.
H.Long