1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 bản hợp đồng đắt giá nhất Premier League

(Dân trí) - Premier League đang trải qua một mùa Hè bận rộn với những hợp đồng chuyển nhượng liên tục diễn ra. Ngày hôm qua, MU đã chính thức có Paul Pogba từ Juventus với mức phí chuyển nhượng đạt kỷ lục thế giới.

1. Paul Pogba (89 triệu bảng, từ Juventus tới MU)

Pogba từng là một tài năng trẻ đầy triển vọng của MU, nhưng Alex Ferguson đã không đồng ý theo đòi hỏi lương bổng của cầu này thủ nên anh đã chuyển sang Juventus năm 2012, khi ấy MU chỉ nhận được 1 triệu bảng phí đào tạo trẻ. 4 năm trôi qua, giờ Ferguson không còn ở MU và Mourinho bây giờ mới là người điều hành đội bóng này. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha “rất kết” tiền vệ người Pháp nên đã thúc giục BLĐ “Quỷ đỏ” chiêu mộ Pogba.

Con số chuyển nhượng cụ thể đã không được tiết lộ. Một số nguồn tin cho rằng MU đã chi ra 89 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ người Pháp, biến anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Tuy nhiên, cũng có những thông tin khẳng định MU phải chi ra nhiều hơn thế, nếu tính cả những chi phí ở những điều khoản phụ của bản hợp đồng này thì MU có thể phải chi ra tới hơn 100 triệu bảng.


Pogba đã trở thành người của MU

Pogba đã trở thành người của MU

2. Angel Di Maria (59,7 triệu bảng, từ Real tới MU)

MU đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi chiêu mộ Di Maria từ Real Madrid vào Hè 2014 với giá chuyển nhượng lên tới 59.7 triệu bảng. Tuy nhiên, trái với những kỳ vọng lớn, Di Maria đã không thể trở thành một ngôi sao sáng của MU, trong giai đoạn cuối mùa giải 2014/15 cầu thủ này còn thường xuyên phải ngồi ghế dự bị.

Không chịu nổi áp lực ở MU, Di Maria đã tháo chạy sang PSG vào mùa Hè năm 2015. Riêng về phí chuyển nhượng, MU đã lỗ 15 triệu bảng cho thương vụ này.

3. Kevin De Bruyne (55 triệu đôla, từ Wolfsburg tới Man City)

Nếu chỉ tính về phí chuyển nhượng, Wolfsburg đã có được món lời lớn trong thương vụ De Bruyne. Tháng 1 năm 2014, họ mua cầu thủ người Bỉ từ Chelsea với giá 18 triệu bảng và một năm rưỡi sau, họ bán cầu thủ này cho Man City với giá 55 triệu bảng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đó là con số xứng đáng với những gì mà cầu thủ này thể hiện ở Wolfsburg, thi đấu 72 trận, ghi 20 bàn thắng và kiến tạo 35 lần.

Tại Man City, De Bruyne nhanh chóng trở thành một cầu thủ quan trọng trong lối chơi tấn công của đội bóng . Mùa trước, De Bruyne thi đấu 41 trận, ghi 16 bàn cho đội chủ sân Etihad và rõ ràng đây là bản hợp đồng thành công của Man City.


De Bruyne ăn mừng khi ghi bàn cho Man City

De Bruyne ăn mừng khi ghi bàn cho Man City

4. Fernando Torres (50 triệu bảng, từ Liverpool đến Chelsea)

Mùa hè năm 2011, Torres đã quyết định rời Liverpool để đầu quân cho Chelsea. Khi ấy anh là bản hợp đồng đắt giá nhất xứ sương mù. Điều đáng tiếc rằng tại đội bóng mới, Torres đã không còn giữ được phong độ của một “sát thủ hàng đầu của Premier League”.

5. Raheem Sterling (49 triệu bảng, từ Liverpool tới Man City)

Mùa Hè năm trước, Sterling đã chuyển đến Man City với giá trị chuyển nhượng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Vì dù rằng cầu thủ này đã có những sự tiến bộ vượt bậc trong màu áo Liverpool, nhưng dù gì ở độ tuổi 20 vẫn còn là quá non để đạt tới một giá trị chuyển nhượng cao đến vậy.

Không hiểu do áp lực của giá trị chuyển nhượng lớn, hay do thay đổi môi trường nên Sterling đã chìm nghỉm trong mùa giải vừa qua. Tất nhiên, Sterling chưa gây thất vọng đến mức trở thành “bom xịt”, nhưng rõ ràng mùa giải tới đây khi Man City sẽ có thêm những bản hợp đồng mới thì Sterling sẽ phải nỗ lực hơn để ghi điểm với Pep Guardiola.

6. Mesut Ozil (42.5 triệu bảng, từ Real Madid tới Arsenal)

Hè 2013, Arsenal đã gây sốc khi chi ra 42,5 triệu bảng để chiêu mộ Ozil từ Real Madrid. Tất nhiên, tiền vệ người Đức đã khẳng định phẩm chất của một cầu thủ hàng đầu thế giới và mức phí chuyển nhượng này cũng không phải sốc. Người hâm mộ chỉ ngạc nhiên bởi Arsenal trước đây vốn là đội bóng chi tiêu tiết kiệm ở thị trường chuyển nhượng, Wenger từng than phiền rằng ông chẳng dám mơ tới những bản hợp đồng vài chục triệu bảng mà chỉ loanh quang với những cầu thủ có giá trị chục triệu bảng đổ lại. Ozil đã thích nghi được với lối chơi của Arsenal và trở thành một trong những cầu thủ quan trọng ở đội bóng này


Ozil vẫn là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử của Arsenal

Ozil vẫn là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử của Arsenal

7. Sergio Aguero (38 triệu bảng, từ Atletico tới Man City)

Hè 2011, Man City chi ra 38 triệu bảng để chiêu mộ chân sút 22 tuổi người Argentina từ Atletico. Sau năm năm Aguero đã thi đấu cho Man City 150 trận ghi 102 bàn thắng, rõ ràng Aguero cho thấy anh là một bản hợp đồng tốt của đội chủ sân Etihad. Điều đáng tiếc nhất ở tiền đạo này là anh phải nghỉ thi đấu khá nhiều do chấn thương. Điều đó ảnh hưởng lớn tới Man City ở mọi đấu trường vì ở độ bóng này, không một tiền đạo có thể thay thế được Aguero.

8. Juan Mata (37.1 triệu bảng, từ Chelsea tới MU)

Hè 2013, MU chỉ mua Fellaini từ Everton theo ý nguyện của tân HLV David Moyes và tới tháng 1 năm 2014, đội bóng này bất ngờ chi ra 37.1 triệu bảng để mua Mata từ Chelsea. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã từng là linh hồn của Chelsea, nhưng đã bị phế bởi Mourinho do chiến lược gia người Bồ Đào Nha thích Oscar cho vị trí số 10.

Tại MU, Mata cũng chỉ có được phong độ ở mức trung bình, không thể nói anh là một bản hợp đồng tệ hại, phí tiền của “Quỷ đỏ”, nhưng cũng không dám tuyên bố anh là một bản hợp đồng thành công. Giờ đây, Mourinho đã tới MU và Mata lại bị đồn đoán chạy khỏi đội bóng này.

9. Leroy Sané (37 triệu bảng, từ Schalke 04 tới Man City)

Cách đây ít hôm, Man City thông báo đã chiêu mộ thành công cầu thủ tấn công người Đức với mức phí 37 triệu bảng. Thêm các điều khoản phục, mức phí tối đa mà Man City có thể phải trả cho Schalke 04 lên tới 46,5 triệu bảng. Ở độ tuổi 20, Sane vẫn còn một cầu thủ ở dạng tiềm năng và thời gian mới có thể trả lời được Man City thành công hay thất bại ở bản hợp đồng này.


Sane trong màu áo tuyển Đức

Sane trong màu áo tuyển Đức

10. Anthony Martial (36 triệu bảng, Monaco tới MU)

Hè năm ngoái, MU gây choáng váng với thế giới khi chi ra 36 triệu bảng để chiêu mộ Anthony Martial từ AS Monaco, không những thế các điều khoản phụ kèm theo có thể biến bản hợp đồng chuyển nhượng này tăng lên thành 58 triệu bảng. Quả thật trước khi cầu thủ người Pháp tới MU thì không nhiều người hâm mộ ngoại hạng Anh biết tới tiền đạo mới 19 tuổi này, ngay cả đội trưởng của “Quỷ đỏ” Wayne Rooney cũng phải hỏi Morgan Schneiderlin, tiền vệ người Pháp xem Martial là cầu thủ như thế nào.

Tuy nhiên, Martial đã nhanh chóng khẳng định MU đã không phí tiền mua, ngay mùa giải đầu tiên cầu thủ này đã trở thành người chơi xuất sắc thứ nhì của đội bóng, chỉ sau thủ thành De Gea.

Phù Sa