1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ:

Vụ xả súng gây chấn động quận Cam: Con trai 9 tuổi chết trong vòng tay mẹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Cậu bé 9 tuổi, một trong 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại quận Cam, bang California Mỹ hôm 31/3, đã chết trong vòng tay của người mẹ.

Xả súng 4 người chết ở quận Cam
Vụ xả súng gây chấn động quận Cam: Con trai 9 tuổi chết trong vòng tay mẹ - 1

Hình ảnh nghi phạm cầm súng được ghi lại trên camera an ninh tại quận Cam, bang California, Mỹ ngày 31/3 (Ảnh: Reuters).

"Dường như cậu bé đã chết trong vòng tay của người mẹ khi bà cố gắng cứu con trai mình trong cuộc thảm sát kinh hoàng này", Công tố viên quận Cam Todd Spitzer nói trong cuộc họp báo ngày 1/4.

Vụ việc xảy ra tại quận Cam, bang California, nơi cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 50 km về phía đông nam.

Chiều 31/3, nghi phạm tiến vào khu phức hợp văn phòng của Công ty Unified Homes chuyên mua bán nhà di động. Nghi phạm khóa cổng vào sân bên trong bằng ổ khóa xe đạp trước khi xả súng. Khi cảnh sát đến hiện trường, tiếng súng nổ vẫn vang lên. Tuy nhiên họ vẫn phải đứng ở ngoài và chỉ vào được bên trong sau khi phá được ổ khóa.

"Trong lúc đó, cơn thịnh nộ kinh hoàng đang diễn ra trong các văn phòng. Mọi người đã thiệt mạng hoặc bị trúng đạn", Công tố viên Todd Spitzer cho biết.

Từ bên ngoài sân, 2 cảnh sát đã đấu súng với nghi phạm, khiến hắn bị thương và bắt giữ đối tượng này.

Các nhà chức trách thu giữ một khẩu súng ngắn bán tự động và một ba lô chứa bình xịt hơi cay, còng tay và đạn được cho là thuộc sở hữu của nghi phạm.

Ngoài cậu bé 9 tuổi, còn 1 người đàn ông và 2 phụ nữ thiệt mạng. Một người mẹ cũng bị thương khi bảo vệ con trai mình.

Sau khi hỗ trợ người phụ nữ bị thương, cảnh sát khám xét khu phức hợp và phát hiện thi thể của một phụ nữ chết trên cầu thang ngoài trời, một người đàn ông chết trong một văn phòng và một phụ nữ chết trong một văn phòng khác.

Vụ xả súng gây chấn động quận Cam: Con trai 9 tuổi chết trong vòng tay mẹ - 2

Cảnh sát đứng bên ngoài tòa nhà nơi xảy ra vụ xả súng tại quận Cam ngày 31/3 (Ảnh: Reuters).

Vụ việc hôm 31/3 là vụ xả súng đẫm máu thứ 3 trong chưa đầy 1 tháng tại Mỹ.

Trong 2 vụ xả súng trước đó vào tháng 3, một nghi phạm đã giết chết 8 người, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á, tại 3 tiệm massage ở thành phố Atlanta, bang Georgia. Một nghi phạm khác đã xả súng vào một siêu thị ở thành phố Boulder, bang Colorado khiến 10 người thiệt mạng.

Không giống 2 vụ xả súng trước đó, các nhà điều tra tại California khẳng định họ xác định được ngay rằng nghi phạm có quen biết nạn nhân. Điều này đã loại trừ khả năng nghi phạm xả súng ngẫu nhiên.

"Động cơ ban đầu được cho là liên quan đến mối quan hệ kinh doanh và cá nhân giữa nghi phạm và toàn bộ nạn nhân", Trung úy Jennifer Amat thuộc Sở Cảnh sát quận Cam cho biết.

Các nhà chức trách xác định danh tính nghi phạm là Aminadab Gaxiola Gonzalez, 44 tuổi, sống tại thành phố Fullerton gần đó.

Theo Trung úy Amat, kẻ xả súng và người mẹ cứu con đều nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng tình hình sức khỏe đã ổn định trở lại.

Tình trạng bạo lực tại Mỹ vẫn là vấn đề gây tranh cãi khi các vụ xả súng chưa có dấu hiệu dừng lại, đặc biệt là các vụ tấn công nhằm vào người gốc Á. Các vụ bạo lực nhằm vào người gốc Á tại Mỹ có xu hướng gia tăng trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Những kẻ tấn công không chỉ dừng lại ở hành vi lăng mạ xúc phạm, mà còn sử dụng hung khí để tấn công những người gốc Á.