1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ trộm đồ trị giá 1,5 triệu USD táo tợn tại Tử Cấm Thành

(Dân trí) - Cảnh sát Bắc Kinh, Trung Quốc, hiện đang tìm kiếm một người đàn ông 27 tuổi, bị tình nghi đã ăn cắp nhiều đồ quý tại Tử Cấm Thành. Đây được cho là vụ trộm táo tợn, hiếm thấy từ trước tới nay ở thành cổ thời phong kiến của Trung Quốc.

 
Vụ trộm đồ trị giá 1,5 triệu USD táo tợn tại Tử Cấm Thành - 1
Khu vực xảy ra vụ trộm đã bị đóng cửa, không cho du khách vào thăm.

 

Giới chức Tử Cấm thành cho hay, 7 đồ vật trong một cuộc triển lãm đã bị đánh cắp. Các đồ vật này được mượn của một bảo tàng tư nhân Hồng Kông và có giá trị lên tới 10 triệu Tệ, tương đương 1,5 triệu USD. Theo Beijing News, vụ trộm xảy ra vào hôm thứ bảy vừa qua.

 

Sau khi kiểm tra băng video từ camera theo dõi, cảnh sát hiện đang tìm kiếm người đàn ông được cho là nghi phạm chính của vụ trộm.

 

Đồ bị đánh cắp có từ đầu thế kỷ 20, gồm các hộp đựng trang sức và hộp phấn trang điểm của phụ nữ.

 

Các đồ trên được trưng bày trong cuộc triển lãm Zhai Gong ở khu vực đông bắc của Tử Cấm Thành.

 

Theo hồ sơ của cảnh sát, mới chỉ có 4 vụ trộm xảy ra ở Tử Cấm Thành, nơi được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, từ năm 1949-1987. Vụ gần đây nhất là vào năm 1987. Dù vụ trộm bất thành nhưng người đàn ông có tên Xiang Dexiang vẫn bị kết án chung thân.

 

Nằm ở trung tâm Bắc Kinh, Tử Cấm thành được xây dựng lần đầu vào những thập niên đầu của thế kỷ 15 và là cung điện của các triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Nó được chuyển thành bảo tàng vào năm 1925 sau khi nhà Thanh sụp đổ.

 

Phan Anh

Theo AFP