1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ thảm sát ở Thổ Nhĩ Kỳ: Thiếu nữ Israel thiệt mạng trong chuyến xuất ngoại đầu tiên

(Dân trí) - Đang ở độ tuổi thanh xuân với một tương lai sáng lạn chờ đợi, không ai tin được rằng chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài của cô gái trẻ Leanne Nasser cũng chính là chuyến đi định mệnh của cô.


Leanne Nasser. (Ảnh: Independent)

Leanne Nasser. (Ảnh: Independent)

Chưa bao giờ ra nước ngoài nên khi bạn bè lên kế hoạch tới sông Bosporus để đón Năm mới, Leanne Nasser đã rất muốn đi cùng họ. Tuy nhiên, cha cô đã ngăn cản kế hoạch này vì tình hình an ninh bất ổn tại thành phố Istanbul.

Không được sự đồng ý của cha, Leanne Nasser đã nhờ người cô là Layal Masarweh can thiệp. Sau đó, 4 cô gái trẻ người Israel tới thành phố Istanbul và đi chơi dịp Năm mới tại nhà hàng Reina, nơi có cả hộp đêm và cũng là nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố.

Vài giờ trước khi tới thời khắc đón Năm mới, Leanne Nasser đăng tải một tấm hình lên mạng xã hội Snapchat. Bà Layal Masarweh kể lại: "Cha con bé nhất quyết phản đối kế hoạch tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ấy cho rằng tình hình ở Istanbul quá nguy hiểm và nó không nên tới đó. Tuy nhiên, con bé khăng khăng khẳng định mọi chuyện sẽ ổn".

Chỉ vài chục phút sau thời điểm chuyển giao giữa hai năm, một phần tử khủng bố đã tấn công bằng súng vào hộp đêm Reina, khiến 39 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trong cuộc "tắm máu" này, Nasser mất tích, trong khi những người bạn của cô được tìm thấy.

Ngay sau khi biết tin về vụ tấn công, cha của Nasser đã bắt chuyến bay sớm nhất để tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ông chính là hy vọng của gia đình về một vận may dành cho Nasser. Đó là khoảnh khắc nhiều người trong số họ hy vọng rằng có lẽ cô gái trẻ tuổi chỉ bị thương và đang nằm hồi phục ở một bệnh viện nào đó.

Sau đó, khi cả gia đình đang tập hợp tại ngôi nhà ở thị trấn Tira, cha của Nasser gọi điện về từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông không đủ bình tĩnh để xác nhận những di vật của cô con gái và đã yêu cầu người cô xem qua. Vẫn là chiếc nhẫn hình trái tim, chiếc vòng đeo cổ đính đá hay chiếc ví màu bạc, bà Layal Masarweh đã nhận ra kỷ vật của cháu mình.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Tôi đã mong chờ một điều thần kỳ khi nó có thể tự vệ hoặc làm cách nào đó để bảo toàn tính mạng. Giờ mọi thứ đã quá muộn", bà Layal Masarweh chia sẻ.

Nasser, cô gái trẻ 18 tuổi tới từ thị trấn Tiran, từng có nhiều kế hoạch lớn cho tương lai sau khi tốt nghiệp trung học hồi tháng 6 vừa qua. Sau một thời gian làm việc ở phòng khám răng, cô đang dành dụm để tự mua 1 chiếc xe hơi và muốn học tiếp để trở thành nha sĩ. Tuy nhiên, chuyến đi nước ngoài đầu tiên đầu tiên đầy bi kịch cũng chính là chuyến đi cuối cùng của cô.

Ngọc Anh

Tổng hợp