1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ sát hại con gái cựu nhà ngoại giao rúng động Pakistan

Minh Phương

(Dân trí) - Noor Mukadam, con gái một cựu nhà ngoại giao của Pakistan, đã bị hung thủ tra tấn và sát hạt dã man. Vụ việc đã khiến dư luận ở Pakistan dậy sóng.

Vụ sát hại con gái cựu nhà ngoại giao rúng động Pakistan - 1

Cô Noor Mukadam, con gái một cựu nhà ngoại giao Pakistan, bị sát hại dã man (Ảnh: Times).

Theo thông tin của cảnh sát, nạn nhân là Noor Mukadam, 27 tuổi, con gái cựu đại sứ Pakistan tại Hàn Quốc và Ireland Shaukhat Mukadam. Noor qua đời hôm 20/7, nghi do bị một người quen tên là Zahir Jaffer, 30 tuổi tra tấn và sát hại.

Vụ việc có thể đã chìm xuống giống như nhiều vụ án bạo lực khác nhằm vào phụ nữ ở Pakistan nếu như Noor không phải là con một cựu nhà ngoại giao và Jaffer không phải là con trai một gia đình giàu có, quyền lực mang hai quốc tịch. Vụ việc cũng gây chú ý bởi địa điểm xảy ra án mạng là khu căn hộ hạng sang bậc nhất ở Islamabad.

Sau cái chết của Noor, dư luận ở Pakistan đã sục sôi đòi công lý cho cô gái trẻ. Thông qua trang GoFundMe, cộng đồng mạng đã quyên góp được gần 50.000 USD nhằm hỗ trợ gia đình Noor theo đuổi cuộc chiến pháp lý. Gia đình của Noor sau đó đã đề nghị ngừng quyên tiền. Trong khi đó, các nhà hoạt động kêu gọi quốc hội Pakistan thông qua một đạo luật nghiêm khắc nhằm bảo vệ người phụ nữ khỏi bạo lực.

Cha của Noor, ông Shaukhat Mukadam, cho biết cô là cô gái có trái tim nhân hậu. Ông nói, vào hôm 19/7, ông và vợ đi mua sắm để chuẩn bị cho lễ Eid. Khi trở về nhà vào lúc chiều tối, họ vẫn chưa thấy con gái trở về. Họ tìm cách liên lạc với cô, nhưng điện thoại của cô lúc này đã tắt máy, vì vậy họ bắt đầu tìm kiếm con gái với sự hỗ trợ của bạn bè cô. Tối hôm đó, Noor gọi điện cho cha mẹ nói rằng cô sẽ đến thành phố Lahore với bạn bè và họ không phải lo lắng. Đó cũng là lần cuối cùng vợ chồng ông Shaukhat nói chuyện với con gái.

Chiều hôm sau, 20/7, ông bà Shaukhat Mukadam nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Zahir Jaffer nói rằng Noor không đi cùng với anh ta. Chỉ vài giờ sau đó, cảnh sát gọi điện cho ông Mukadam thông báo Noor đã bị sát hại. Sau đó, ông được cảnh sát đưa tới nhà của Zahir Jaffer để nhận dạng thi thể con gái.

Zahir bị bắt giữ tại hiện trường vụ án mạng và bị khởi tố tội giết người có tính toán song cảnh sát chưa đưa ra thông tin về động cơ gây án. Zahir, Noor và gia đình hai bên đều quen biết nhau.

Bố mẹ của Zahir cũng bị bắt giữ với cáo buộc che giấu chứng cứ, tiếp tay cho tội phạm. Cả hai đã xin bảo lãnh nhưng bị từ chối do có nguồn tin nói rằng họ đã tìm cách hủy bằng chứng vụ giết người.

Ông Shaukhat Mukadam cho biết, gia đình ông muốn có công lý. "Đây không phải chỉ là cái chết của con gái tôi. Chúng ta cần có công lý vì nó còn liên quan đến tất cả những người con gái Pakistan khác", ông nói.

Sara Mukadam, chị của Noor, hy vọng rằng cái chết của cô em sẽ dẫn đến sự thay đổi để tạo ra luật bảo vệ phụ nữ.