1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trưởng đặc khu Hồng Kông bị tấn công

(Dân trí) - Trưởng đặc khu Hồng Kông Donald Tsang đã bị thương nhẹ ở ngực sau khi bị một người biểu tình tấn công, báo chí Hồng Kông đưa tin.

 

Trưởng đặc khu Hồng Kông bị tấn công - 1
Một thành viên của LSD bị nhân viên an ninh chặn lại khi định xông về phía ông Tsang.

Ông Tsang sau đó kêu đau ngực và theo yêu cầu của vợ, ông đã tới bệnh viện Queen Mary để kiểm tra. Được biết khu vực đau trên ngực ông rộng khoảng 10cm và gần với xương ngực, tim. Một bác sỹ cho biết đó chỉ là chấn thương bên ngoài, nhưng trưởng đặc khu sẽ vẫn cảm thấy đau khi thở trong vài ngày nữa, tờ The Standard đưa tin.

 

Vụ việc trên xảy ra vào ngày hôm qua, khi 8 thành viên của Liên đoàn Dân chủ xã hội (LSD) tiến hành biểu tình ở một bảo tàng địa phương, nơi ông Tsang có mặt để tham dự lễ khai trương một cuộc triển lãm. Ông Tsang được cho là bị “phục kích” và bị một người biểu tình tấn công sau khi vừa bước ra khỏi xe.

 

“Một người biểu tình đã tiến về phía tôi và đánh tôi vào ngực. Sau đó tôi đi vào trong nghỉ ngơi khoảng 10 phút. Tôi cảm thấy bình thường và vẫn thực hiện bài phát biểu”, ông Tsang cho hay.
 
 
Trưởng đặc khu Hồng Kông bị tấn công - 2
Trưởng đặc khu Hồng Kông Tsang trả lời báo chí sau khi kiểm tra y tế.
 

Trong lễ khai trương, khi ông Tsang và các quan khách khác đang ngồi trên khán đài, thành viên của LSD Tsang Chun-ying đã xông về phía ông nhưng đã bị các nhân viên an ninh chặn lại. Theo RTHK English News, những người biểu tình không hài lòng với kế hoạch ngân sách của chính quyền.

 

Sau đó cảnh sát đã bắt giữ người bị tình nghi tấn công ông Tsang, Wong Ho-ming. Tuy nhiên Wong hiện đã được đóng tiền bảo lãnh tại ngoại.

 

Vụ việc đã bị công chúng Hồng Kông phản đối kịch liệt. Họ cho rằng hành động bạo lực do LSD thực hiện là không thể chấp nhận được trong một thành phố văn minh như Hồng Kông. Một số cáo buộc LSD dùng hành động trên để quảng cáo tên tuổi của mình.

 

Phan Anh

Theo China Daily