1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc mở lại vụ án của kẻ đánh bom sân bay Bắc Kinh

(Dân trí) - Công an thành phố Đông Quản của tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc vừa được lệnh mở lại vụ điều tra nghi án hành hung cách đây 8 năm, khiến một lái xe ôm bị liệt. Chính người này đã tiến hành vụ đánh bom sân bay Bắc Kinh hôm 20/7.

Quả bom tự tạo trên tay Ji Zhongxing trước khi phát nổ
Quả bom tự tạo trên tay Ji Zhongxing trước khi phát nổ

Trong thông báo được phát đi ngày hôm qua, sở công an tỉnh Quảng Đông cho biết cơ quan công an phải điều tra kỹ những cáo buộc trên mạng rằng Ji Zhongxing, kẻ đã cho phát nổ quả bom tự tạo tại sân bay Bắc Kinh, bị tấn công bởi cảnh sát thành phố Đông Quản 8 năm trước

Ji, 34 tuổi, phải ngồi xe lăn, đã bị các nhân viên an ninh sân bay chặn lại khi đang tìm cách phát tờ rơi tại ổng B, sảnh đến của sân bay trên vào tối thứ Bảy. Người này sau đó cảnh báo những người xung quanh tránh xa trước khi kích hoạt một thiết bị nổ được để trong túi mình, khiến bản thân Ji và một cảnh sát bị thương.

Một nhân chứng cho biết người này không ném quả bom đi sau khi kích hoạt mà giữ nó trên tay, tờ Thanh niên Bắc Kinh nhật báo cho biết.

Ji, một nông dân đến từ thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơng Đông, đã khẳng định trên một blog đăng tải năm 2006 rằng anh bị một cảnh sát tại Đông Quản tấn công vào khoảng 3 giờ sáng ngày 28/6/2005 khi đang chở khách bằng xe máy.

Anh khẳng định xương sống của mình bị chấn thương nặng khiến anh bị liệt sau đó. Hành khách của anh là Gong Tao cũng bị thương trong vụ tấn công, Ji cho biết. Sau vụ nổ, blog của Ji đã bị nhà mạng chặn lại, không thể truy cập.

Trong một thông báo được đưa ra trưa ngày thứ Bảy, công an thành phố Đông Quản bác bỏ cáo cuộc bủa Ji với khẳng định người này va chạm với một cảnh sát và bị thương trong lúc ngã khỏi xe. Cảnh sát thành phố này quả quyết không hề có chuyện người này bị cảnh sát tấn công gây bị liệt, mà nguyên nhân là vụ tai nạn.

Tuy nhiên, Chen Xinzhen, giám đốc tin tức của sở truyền thông thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, nơi Ji sinh sống lại tuyên bố hôm 21/7 rằng, những gì người này viết trên blog là sự thật.

Các quan chức tại Hà Trạch đã tới Đông Quản để điều tra vụ việc năm 2006 và Gong, hành khách trên xe của Ji, đã xác nhận việc họ bị cảnh sát tấn công, Chen khẳng định với tờ China Daily.

Sau đó Ji đã kiện chính quyền thành phố Đông Quản tháng 1/2007, đòi bồi thường 338.267 nhân dân tệ (tương đương 55.128 USD), nhưng bị tòa bác đơn kiện do thiếu bằng chứng. Một năm sau, Ji đã kiện lên tòa trung thẩm thanh phố Đông Quản, nhưng tòa vẫn y án sơ thẩm.

Về sau Ji đã được nhận hỗ trợ 100.000 nhân dân tệ với yêu cầu cam kết từ bỏ mọi khiếu kiện. Thông tin được anh trai của Ji xác nhận với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. “Đúng, chúng tôi đã chấp nhận khoản hỗ trợ 100.000 nhân dân tệ ở quê nhà vài năm trước đây”, Ji Zhongji, anh trai thủ phạm đánh bom nói.

Dù vậy, ông Ji Zhongji nhấn mạnh ban đầu họ đã từ chối số tiền, và họ không biết những giấy tờ họ được yêu cầu ký tên viết gì bởi ông không biết chữ, còn em trai cũng chỉ đọc được vài chữ.

“Chúng tôi chỉ nhận số tiền sau khi họ nói rằng số tiền này chỉ nhằm hỗ trợ chúng tôi và chúng tôi đã ký tên vào một tờ giấy. Sau đó chúng tôi rất ngạc nhiên khi các quan chức cảnh báo chúng tôi rằng đừng mong khiếu nại gì nữa trong khi cầm tờ giấy trong tay. Nếu không chúng tôi sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì xảy ra sau này”, Ji Zhongji cho biết.

Theo người này, ông nhận được một thông báo qua điện thoại sáng Chủ nhật rằng tay trái của em mình đã bị cắt tại bệnh viện Jishuitan ở Bắc Kinh. Sau đó em trai ông bị cảnh sát đưa tới một địa điểm không rõ ở đâu.

Thanh Tùng
Tổng hợp