1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triệu phú Nga thừa nhận bắn chết người vì nhầm tưởng là gấu

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một triệu phú kiêm chính trị gia Nga đã nhận tội bắn chết một người đàn ông vì nhầm tưởng nạn nhân là một con gấu.

Triệu phú Nga thừa nhận bắn chết người vì nhầm tưởng là gấu - 1

Ông Igor Redkin (Ảnh: Kamchatka.er.ru).

BBC đưa tin, Igor Redkin, 55 tuổi, triệu phú ở vùng Viễn Đông Nga, đã thừa nhận rằng ngày 2/8, ông đã bắn chết người vì nhầm tưởng nạn nhân với một con gấu.

Ông Redkin, phó hội đồng địa phương ở vùng Kamchatka, đã ra trình diện cảnh sát vào ngày 10/8, theo Moscow Times.

Chính trị gia này thừa nhận rằng ông nghe nói có một con gấu ở bãi rác tại làng Ozernovsky, Kamchatka. Ông khai rằng vì muốn đuổi con gấu đi, ông đã nổ súng nhưng sau đó "nghe tin rằng một người dân địa phương bị thương ở khu vực đó vào cùng thời điểm".

Nạn nhân, một người đàn ông 30 tuổi, sau đó qua đời tại bệnh viện. Tuần trước, cơ quan điều tra Nga đã chính thức mở một vụ án hình sự liên quan tới vụ giết người.

Ông Redkin là chủ của một số doanh nghiệp lớn ở bán đảo Kamchatka và thường được mô tả là một trong những công chức giàu nhất Nga.

Ông cho biết đã "hạ quyết tâm và chuẩn bị chấp nhận hình phạt mà tòa án đưa ra". Ông cũng đã rời đảng cầm quyền "Nước Nga thống nhất" sau vụ việc.

Theo truyền thông Nga, ông Redkin sẽ bị quản thúc tại gia 2 tháng khi quá trình điều tra diễn ra.