1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump nói Joe Biden là "cơn ác mộng tồi tệ nhất”

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ là “cơn ác mộng tồi tệ nhất” nếu ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trở thành chủ nhân Nhà Trắng.

Tổng thống Trump nói Joe Biden là cơn ác mộng tồi tệ nhất” - 1

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh: AFP)

“Biden là cơn ác mộng tồi tệ nhất của các bạn”, Tổng thống Trump nói với các cử tri tại Old Forge thuộc bang “chiến trường” Pennsylvania hôm 20/8.

“Ông ấy dành nửa thế kỷ qua ở Washington để bán rẻ đất nước của chúng ta, làm mất việc làm của chúng ta và để các nước khác đánh cắp việc làm của chúng ta”, Tổng thống Trump nói, vài giờ trước khi ông Biden có bài phát biểu chấp thuận đề cử của đảng Dân chủ.

Phát biểu tại nơi gần quê nhà của “đối thủ”, Tổng thống Trump cho rằng cựu Phó tổng thống Joe Biden sẽ tăng thuế, mở cửa biên giới để cho phép “đám đông bạo lực” vào Mỹ và bỏ rơi người lao động Mỹ.

Theo ông chủ Nhà Trắng, tình trạng bạo lực gia tăng gần đây tại các thành phố lớn và các cuộc biểu tình bạo lực nhằm vào lực lượng cảnh sát sẽ nhấn chìm nước Mỹ nếu ông Biden lên làm tổng thống.

“Nếu các bạn muốn viễn cảnh cuộc đời mình dưới thời Biden làm tổng thống, hãy nghĩ đến những tàn tích âm ỉ ở Minneapolis, tình trạng vô chính phủ bạo lực ở Portland, những vỉa hè nhuốm máu ở Chicago và hãy tưởng tượng cảnh hỗn loạn đang kéo đến thị trấn của bạn”, ông Trump nói thêm.

Sau cuộc bỏ phiếu điểm danh ở 50 bang và 7 vùng lãnh thổ của Mỹ vào tối 18/8, Joe Biden chính thức được đề cử làm đại diện của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống.

Các kết quả thăm dò dư luận cho thấy, ông Biden hiện vẫn dẫn trước ông Trump, đặc biệt sau khi ứng viên đảng Dân chủ tuyên bố liên danh tranh cử với bà Kamala Harris. Mặc dù vậy, cách biệt giữa hai ứng viên đang thu hẹp dần. Một số chuyên gia cho rằng không loại trừ khả năng ông Trump có thể đảo ngược thế cờ vào phút chót như ông từng làm năm 2016.