1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama: Xả súng ở Orlando là “hành động khủng bố”

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã lên tiếng chỉ trích vụ xả súng thảm sát ở hộp đêm của người đồng tính ở Orlando, bang Florida, coi đây là "một hành động khủng bố, một hành động của sự thù ghét".


Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AFP)

Trong thông điệp gửi đến người dân ngay sau vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sự nước Mỹ ở hộp đêm Pulse khiến 50 người thiệt mạng và 53 người bị thương, Tổng thống Obama nói: “Đây là một hành động khủng bố, một hành động của sự thù ghét. Tay súng đã nhằm vào một hộp đêm nơi mà người ta có thể kết bạn với nhau, hát hò, nhảy múa cùng nhau".

Theo ông Obama, đây là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ, một vụ tấn công “làm tan vỡ trái tim” không chỉ của cộng đồng người đồng tính tại Mỹ, mà còn là một ngày đau thương đối với toàn thể người dân Mỹ. Ông yêu cầu nước Mỹ treo cờ rủ cho đến chiều ngày 16/6 để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng ở Orlando.

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố, nước Mỹ sẽ không sợ hãi và người dân Mỹ sẽ đoàn kết hơn để ngăn chặn các hành động khủng bố.

Ông cho biết FBI đang dẫn đầu cuộc điều tra và hiện chưa có kết luận cuối cùng về vụ tấn công. Ông Obama cũng đề cập đến vấn đề kiểm soát súng đạn sau vụ việc kinh hoàng này. Ông nói: "Một lần nữa việc kiểm soát súng đạn lại thất bại”.

Được biết, ngay sau vụ việc tại hộp đêm Orlando, cả Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch và Bộ trưởng An ninh Nội địa Jeh Johnson đã phải hủy chuyến công du tới Bắc Kinh để bàn bạc về vấn đề an ninh mạng với những quan chức Trung Quốc.

Theo nguồn tin ban đầu, giới chức Mỹ xác định danh tính của tay súng là Omar Saddiqui Mateen, 29 tuổi, sinh ra ở Mỹ và cha mẹ là người Afghanistan.

Cảnh sát cho biết anh ta nổ súng bên trong hộp đêm Pulse ở trung tâm thành phố Orlando bằng loại súng trường tấn công tự động, có thể nhả một loạt đạn chỉ trong vòng vài giây.

Những nhân chứng tháo chạy khỏi hiện trường kể lại, tiếng súng vang lên giữa tiếng nhạc lớn và khách vẫn nhảy. Mateen đọ súng với một viên cảnh sát làm việc thêm giờ ở hộp đêm này, sau đó rời khỏi tòa nhà và quay trở lại, bắt một số người làm con tin trong khoảng ba tiếng đồng hồ. Một nhóm cảnh sát đặc nhiệm xông vào hộp đêm và hạ sát Mateen trong một vụ đấu súng.

Minh Phương

Tổng hợp