1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nga và Ukraine thảo luận khả năng ngừng bắn

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko ngày 17/6 đã đàm phán về khả năng ngừng bắn tại Ukraine, trong bối cảnh chiến sự khiến ngày càng nhiều người thiệt mạng và phải rời bỏ nhà cửa.

Chiến sự tại miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn ác liệt
Chiến sự tại miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn ác liệt

Cũng trong ngày hôm qua, hai phóng viên của Nga đã thiệt mạng do trúng phải đạn pháo của quân đội Ukraine, trong lúc tác nghiệp tại vùng Lugansk.

Ông Poroshenko đã cam kết với ông Putin rằng một cuộc điều tra sẽ được tiến hành, và cam kết thực thi những biện pháp cần thiết để bảo vệ các phóng viên đưa tin về cuộc xung đột, thông báo của điện Kremlin sau cuộc hội đàm cho biết.

“Vấn đề về khả năng ban bố lệnh ngừng bắn trong khu vực có chiến dịch quân sự ở Đông Nam Ukraine đã được đề cập”, thông báo viết tiếp.

Mátxcơva trước đó đã phản ứng giận dữ về việc các phóng viên nước mình thiệt mạng, cáo buộc Kiev thực hiện chiến dịch “khủng bố”, và yêu cầu điều tra.

Trong khi đó Kiev đổ lỗi cho vụ nổ một đường ống khí đốt then chốt hôm thứ Ba, vốn được dùng để chuyển khi đốt từ Siberia tới châu Âu, là một vụ phá hoại của Nga.

Căng thẳng giữa hai bên đã lên một tầng nấc mới trong tuần này, sau khi Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine do bất đồng về giá bán. Đây được xem như thử thách nữa cho chính quyền của Tổng thống Petro Poroshenko, khi Ukraine đang vật lộn với nền kinh tế trì trệ cùng một cuộc nổi dậy đã kéo dài 10 tuần của những người ly khai thân Nga tại miền Đông.

Phóng viên Igor Kornelyuk của tập đoàn truyền thông Nga VGTRK, đã bị thương nặng vào bụng sau khi bị trúng các mảnh vỡ trong một vụ nã pháo của các lực lượng Ukraine.

“Ông ấy bất tỉnh khi nhập viện, và đã tử vong trên đường tới phòng mổ”, Fedir Solyanyk, bác sỹ trưởng tại bệnh viện ở thành phố Lugansk khẳng định với AFP qua điện thoại.

Nạn nhân thứ hai là một kỹ thuật viên âm thanh Anton Voloshin cũng của VGTRK, thiệt mạng trong cùng vụ tấn công nêu trên.

Tổ chức Phóng viên không biên giới khẳng định các vụ bạo lực đang ảnh hưởng tới các phóng viên tại Ukraine ở mức “chưa từng có”, và kêu gọi điều tra “một phần và toàn diện” về những thương vong này.

Hồi cuối tháng 5, một phóng viên ảnh người Ý có tên Andrea Rocchelli, và trợ lý người Nga của phóng viên này đã thiệt mạng tại ngoại ô thành phố Slavyansk, tại vùng Donetsk kế bên.

Chiến sự đang tiếp tục khiến hàng nghìn người Ukraine ở phía Đông phải rời bỏ nhà cửa. Theo cơ quan báo chí của chính quyền vùng Mátxcơva, ít nhất 1500 người tị nạn từ khu vực Đông Nam Ukraine đã tới vùng Mátxcơva lánh nạn.

“Các tổ chức xã hội và tình nguyện viên đã đồng hành cùng 136 người, bao gồm 45 người lớn và 91 trẻ em, những người bỏ chạy khỏi các thành phố Sloviansk, Kramatorsk và Donetsk”, thông báo cho biết. “Ít nhất 1400 người đã tự tới vùng Mátxcơva, và đang lưu trú tại nhà người thân của họ”.

Đến nay, theo cơ quan nhập cảnh của vùng này, 2264 người tị nạn Ukraine đã đề nghị Cơ quan cư trú liên bang Nga tại địa phương tư vấn về cách xin tị nạn tạm thời tại Nga.

Trong khi đó tại vùng Voronezh, cũng có 630 người Ukraine tị nạn, trong đó có 336 trẻ em.

Thanh Tùng
Tổng hợp