1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Bush hát lời giã biệt sớm

(Dân trí) - Đội mũ cao bồi, Tổng thống Mỹ đã làm tất cả những người tham dự bữa tiệc thường niên dành cho các nhà báo Washington tối thứ bảy vừa qua ngạc nhiên, khi bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, hát bài hát từ biệt Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ đã đem đến bất ngờ thú vị cho khoảng 600 quan chức và khách mời, trong đó có có các quan chức tòa án tối cao, các thành viên nội các, các nghị sỹ, khi vào phút cuối bất ngờ xuất hiện trên sân khấu của Câu lạc bộ Gridiron của các nhà báo Washington. Đắm mình theo lời bài hát “Green Green Grass of Home”, ông chủ Nhà Trắng mong mỏi được trở về Texas.

 

“Khi tôi bước xuống máy bay, ở đó sẽ có mẹ và cha tôi đón chờ, khi tôi bước xuống máy bay, sẽ có Barney (con chó của Bush) chạy đến, trái tim vàng, hơi thở như mật ngọt”, Tổng thống ngân nga.

 

Tất cả những người tham dự bữa tiệc đã vỗ tay hưởng hứng Tổng thống.

“Vâng, các bạn sẽ nhớ tôi, rồi cách các bạn chất vấn tôi”, ông hướng về cánh phóng viên. “Thật tuyệt vời khi được đặt chân xuống thảm cỏ nâu nơi quê nhà”.

 

Tổng thống Bush trước đó cũng đã từng phát biểu trước bữa tiệc của Câu lạc bộ Gridiron. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông hát, trong chiếc mũ cao bồi và mượn lời bài hát để nói lời giã biệt.

 

Được thành lập vào năm 1885, Câu lạc bộ Gridiron là câu lạc bộ lâu đời nhất dành cho các nhà báo Washington.

 

Trang Thu

Theo AP