1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Anh biết người cha trong vụ thảm sát tại Pháp

(Dân trí) - Tình báo Anh biết về người đàn ông Anh-Iraq bị giết cùng với gia đình trong vụ thảm sát kinh hoàng ở dãy Alps của Pháp, tờ Daily Mail ngày 6/9 cho biết.

Xác các nạn nhân trong gia đình Hilli được tìm thấy trong chiếc xe BMW màu xanh.

Xác các nạn nhân trong gia đình Hilli được tìm thấy trong chiếc xe BMW màu xanh.

 

Cảnh sát đặc nhiệm London, cơ quan làm việc với cơ quan tình báo Anh, đã theo dõi người đàn ông bị giết hại trên, được cảnh sát Pháp xác nhận là Saad al-Hilli, trong cuộc chiến tại Iraq do Mỹ dẫn đầu vào năm 2003. Thông tin này được tờ Daily Mail dẫn lời một người hàng xóm đã từng cho họ ở cho biết.

 

Tuy nhiên cơ quan tình báo Anh từ chối bình luận về thông tin khi Hilli chưa chính thức được xác nhận trong vụ thảm sát.

 

3 thi thể, được cho là của Hilli và 2 phụ nữ (vợ và mẹ vợ của Hilli), được tìm thấy bên trong chiếc xe BMW đăng ký biển Anh vào chiều ngày thứ tư. Thi thể của người đàn ông thứ hai được thấy nằm gần đó.

 

Hai cô bé, được cho là con của hai nạn nhân sống sót trong vụ việc và hiện đang được cảnh sát bảo vệ. Một bé gái 4 tuổi đã trốn dưới váy của người mẹ đã bị sát hại trong suốt 8 giờ và ban đầu cảnh sát không tìm ra bé.

 

3 nạn nhân thiệt mạng được biết đều bị bắn vào đầu.

 

Hiện động cơ của vụ việc vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng công tố phụ trách vụ việc cho biết có bằng chứng rõ ràng kẻ giết người muốn nhắm đích danh từng người để giết. Và hung khí trong vụ việc là một khẩu súng tự động.

 

Tuy nhiên theo tờ Mail và Daily Telegraph nhiều khả năng vụ thảm sát là do tranh cãi trong gia đình. Và một người bạn của gia đình Hilli cho rằng có thể tranh cãi là xuất phát từ khoản thừa kế do cha của Hilli để lại khi ông qua đời 1 năm trước.

 

Vũ Quý

Theo AFP, BBC