1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ những lời trăng trối của Tổng thống Chavez

(Dân trí) - Người đứng đầu lực lượng bảo vệ tổng thống Venezuela, Tướng Jose Ornella, đã tiết lộ những lời trăng trối của Tổng thống Chavez trước khi ông qua đời tại một bệnh viện quân đội ở Caracas hôm 5/3.

Tiết lộ những lời trăng trối của cố Tổng thống Chavez

Mẹ ông Chavez, bà Elena Frias (thứ 3, bên trái) cùng các thành viên gia đình đứng quanh linh cữu cố Tổng thống tại Học viện quân sự.

Ông Ornella cho hay nhà lãnh đạo Venezuela qua đời vì một cơn đau tim nghiêm trọng, sau khi nói những lời trăng trối cuối cùng.

“Ông ấy không nói thành lời rõ ràng nhưng môi mấp máy: “Tôi không muốn chết, đừng để tôi chết”, vì ông yêu đất nước và đã hi sinh bản thân mình cho tổ quốc”, Tướng Ornella nói.

Ông Ornella đã ở bên cạnh Tổng thống Chavez 2 năm qua, trong đó có những phút cuối đời, khi nhà lãnh đạo Venezuela chiến đấu với căn bệnh ung thư ở vùng xương chậu.

Tướng Ornella trả lời phỏng vấn báo chí bên ngoài Học viện Quân sự ở Caracas nơi thi hài của ông Chavez được quàn. Ông Ornella cho hay giữa lúc tình trạng sức khỏe của ông Chavez rất có tiến triển thì ông qua đời, nhưng không cho biết thông tin chi tiết.

Ông Ornella cũng không tiết lộ Tổng thống Chavez mắc bệnh ung thư gì.

Trước khi ông Chavez qua đời, chính phủ Venezuela cho biết ông bị nhiễm trùng hô hấp nặng và đây là lần thứ 2 xảy ra hiện tượng nhiễm trùng như vậy được giới chức cho biết sau khi ông Chavez trải qua ca phẫu thuật ung thư thứ 4 tại Cuba hôm 11/12 năm ngoái.

Cũng theo ông Ornella, các bác sĩ giỏi nhất trên khắp thế giới đã điều trị cho ông Chavez, nhưng họ không bao giờ thảo luận về tình trạng bệnh trước mặt Tổng thống.

Hôm 8/12 năm ngoái, tức 3 ngày trước ca phẫu thuật cuối cùng, ông Chavez đã biết được rằng “có ít hi vọng để ông qua khỏi ca mổ đó”, Tướng Ornella nói.

Ông Ornella cũng đồng tình với nghi ngờ của Phó tổng thống Nicolas Maduro rằng một thế lực xấu nào đó đã đứng sau căn bệnh ung thư của ông Chavez.

“Tôi nghĩ sẽ mất 50 năm trước khi họ giải mã tài liệu mà tôi sẽ chứng tỏ rằng có sự tham gia của bàn tay kẻ thù”, ông nói.

Vị tướng Venezuela không ám chỉ ai, nhưng Phó tổng thống Maduro hôm 5/3 đã ám chỉ có thể là sự liên quan của Mỹ. Bộ ngoại giao Mỹ đã bác bỏ các cáo buộc này.
 
Ảnh linh cữu ông Chavez tại Học viện quân sự:
 
Tiết lộ những lời trăng trối của cố Tổng thống Chavez
Ngày 6/3, linh cữu ông Chavez được khiêng vào Học viện quân sự ở thủ đô Caracas, nơi sẽ diễn ra lễ tang chính thức vào ngày mai.
 
Chiếc quan tài được phủ lá quốc kỳ Venezuela.
Chiếc quan tài được phủ lá quốc kỳ Venezuela.

Các lính gác đứng bảo vệ linh cữu của cố Tổng thống.
 
Các lính gác đứng bảo vệ linh cữu của cố Tổng thống.
Các lính gác đứng bảo vệ linh cữu của cố Tổng thống.
 
Các lính gác đứng bảo vệ linh cữu của cố Tổng thống.
Phó tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) và Chủ tịch quốc hội Diosdado Cabello (phải) đứng cạnh quan tài ông Chavez.
 
Chủ tịch quốc hội Diosdado Cabello tiếc thương cố Tổng thống.
Chủ tịch quốc hội Diosdado Cabello tiếc thương cố Tổng thống.
 
Chủ tịch quốc hội Diosdado Cabello tiếc thương cố Tổng thống.


Chủ tịch quốc hội Diosdado Cabello tiếc thương cố Tổng thống.
Các lãnh đạo Nam Mỹ, gồm Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kichner, Tổng thống Uruguay Jose Mujica, Tổng thống Bolivia Evo Morales và đệ nhất phu nhân Uruguay Lucia Topolansky (từ trái sang phải) tưởng nhớ ông Chavez.
 
An Bình
Theo AFP, AP