1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ kinh hoàng về phi công đâm máy bay Germanwings vào núi

Lo sợ sắp bị mù, viên phi công phụ Andreas Lubitz của hãng hàng không Đức Germanwings đã đâm máy bay xuống dãy Alps tự sát khiến 150 hành khách chết oan.

Phi công Đức Andreas Lubitz

Phi công Đức Andreas Lubitz

Lubitz trải qua thời gian làm việc ốm đau, phải tăng liều thuốc chống trầm cảm và đã gặp 41 bác sĩ để điều trị trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, do luật bảo vệ cá nhân của Đức, tất cả các bác sĩ này đã không thông báo cho Germanwings rằng, anh ta không đủ điều kiện sức khỏe để bay, công tố viên Pháp cho biết ngày 11/6.

Công tố viên thành phố Marseille Brice Robin vừa thông báo những tình tiết mới trong vụ điều tra vụ đâm máy bay cho thân nhân của 150 hành khách xấu số trên chuyến bay định mệnh ngày 24/3. Ông Robin quả quyết, cuộc điều tra kết luận, Lubitz đã cố tình phá hủy máy bay và chủ tâm giết chết 150 người. Các nhà điều tra khẳng định, Lubitz đã khóa cơ trưởng bên ngoài buồng lái và lao máy bay xuống dãy núi Alps, sau khi tìm hiểu các cách thức tự sát, cũng như nguyên tắc hoạt động của cửa buồng lái.

Ông Robin nói rằng, thông tin tìm thấy trong máy tính để bàn của Lubitz cho thấy anh ta tìm hiểu các vấn đề về thị lực và “sợ sắp bị mù”. Lubitz có tiền sử bị trầm cảm và có tới 7 cuộc hẹn với bác sĩ trong tháng trước vụ đâm máy bay, bao gồm 3 cuộc hẹn với một chuyên gia tâm lý. Một số bác sĩ cảm thấy tâm lý Lubitz không ổn định và cho rằng anh ta không thích hợp để bay. Tuy nhiên, “thật không may là thông tin trên không được báo cáo do quy định về bí mật y tế”, công tố viên Robin nói.

Theo ông Robin, Lubitz đã gửi thư điện tử cho một bác sĩ hai tuần trước vụ tai nạn, nói rằng mình cần tăng gấp đôi liều thuốc trị trầm cảm do lo sợ vấn đề thị lực. Ông Robin nói rằng, không rõ có phải Lubitz gặp vấn đề về mắt hay chỉ là tưởng tượng, nhưng rõ ràng anh ta cảm thấy sự nghiệp yêu thích bị đe dọa. Có vẻ bạn gái của Lubitz biết chuyện về thị lực của anh ta. Cả cô và mẹ Lubitz đã đưa viên phi công tới các cuộc hẹn với bác sĩ điều trị.

Trong thư gửi bác sĩ ngày 10/3, Lubitz báo rằng anh ta chỉ ngủ được 2 tiếng mỗi đêm và muốn được giúp đỡ khẩn cấp. Lubitz nói đang dùng thuốc Mirtazapine và cần tăng gấp đôi liều dùng từ loại 15g lên 30g để có thể ngủ được và sợ rằng mắt tiếp tục mờ đi. Germanwings và hãng mẹ Lufthansa cho biết, Lubitz vượt qua mọi cuộc kiểm tra y tế và các bác sĩ nêu rõ, anh ta đủ điều kiện để bay. Công tố viên Robin nói không có bằng chứng hãng biết chuyện viên phi công phụ có bệnh về mắt.

Theo AP, tại Đức, các bác sĩ có nguy cơ ngồi tù nếu tiết lộ thông tin khách hàng, trừ phi có bằng chứng rằng họ có ý định phạm một tội ác nghiêm trọng hoặc tự gây tổn hại chính mình. Theo ông Robin, Lubitz đã yêu cầu các bác sĩ không chia sẻ thông tin trong giới về điều kiện sức khỏe của anh ta. Bốn ngày sau vụ đâm máy bay, các công tố viên Đức tuyên bố không có bằng chứng Lubitz có bất cứ bệnh thể chất nào ảnh hưởng tới thị lực.
Theo Thục Ninh (tổng hợp)
Tiền Phong