1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ “di chúc cuối cùng” của ông Gadhafi

(Dân trí) - Trang web của ông Gadhafi, Seven Days News (Tin tức 7 ngày), đã cho đăng tải “di chúc cuối cùng của cựu lãnh đạo quá cố của Libya”.

Tiết lộ “di chúc cuối cùng” của ông Gadhafi - 1
Trong di chúc cuối cùng ông Gadhafi kêu gọi người dân Libya tiếp tục chiến đấu.

 

Trang web này cho biết di chúc được trao cho 3 người họ hàng của ông, với một người đã bị giết, người thứ hai bị bắt và người thứ ba đã trốn thoát được trong các cuộc giao tranh ở Sirte, quê hương ông Gadhafi.

 

Dưới đây là bản dịch ra từ tiếng Anh.

 

“Đây là di chúc của tôi, Muammar bin Mohammad bin Abdussalam bi Humayd bin Abu Manyar bin Humayd bin Nayil al Fuhsi Gaddafi. Tôi xin thề rằng không có Chúa trời nào khác ngoài Thánh Allah và Mohammad là nhà tiên tri của Chúa trời, người mang lại hòa bình. Tôi cam kết tôi sẽ chết như một người Hồi giáo.

 

Nếu tôi bị giết, tôi muốn được chôn theo đúng nghi thức đạo Hồi, trong bộ quần áo tôi đang mặc khi chết và với cơ thể không được tắm rửa, tại phần mộ ở Sirte, bên cạnh gia đình, người thân của tôi.

 

Tôi muốn gia đình tôi, đặc biệt là trẻ nhỏ và phụ nữ, được đối xử tử tế sau khi tôi chết. Người dân Libya nên bảo vệ đất nước mình, thành quả, lịch sử cũng như hình ảnh đáng kính của tổ tiên và những người anh hùng của mình. Người dân Libya không nên từ bỏ sự hi sinh của mình cho tự do và cho những con người tốt nhất.

 

Tôi kêu gọi những người ủng hộ tôi tiếp tục phản kháng và đấu tranh vào ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi trước bất kỳ kẻ hiếu chiến ngoại bang nào chống lại Libya.

 

Hãy để những con người tự do của thế giới biết rằng chúng ta có thể đã mặc cả và bán sự nghiệp của chúng ta để đổi lấy sự an toàn của một con người và cuộc sống ổn định. Chúng ta đã nhận được rất nhiều lời đề nghị như thế nhưng chúng ta đã chọn đi tiên phong đối đầu, với phù hiệu của trách nhiệm và danh dự.

 

Thậm chí nếu chúng ta không chiến thắng ngay tức thì, chúng ta sẽ rút ra bài học cho những thế hệ tương lai rằng chọn bảo vệ đất nước là vinh dự và bán đất nước là sự phản bội lớn nhất mà lịch sử sẽ không bao giờ quên, bất chấp những người khác có cố nói với các bạn điều ngược lại”.

 

Phan Anh

Theo BBC