1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thoát nạn MH17 vì nhường ghế cho người khác

(Dân trí) - Cha và chị gái của một nhân viên Malaysia Airlines đã vô cùng đau đớn khi hay tin chuyến bay MH17 bị trúng tên lửa, bởi họ nghĩ người thân của mình đã lên trên chuyến bay này. Nhưng sự thật là người này đã nhường ghế cho người khác vào phút cuối.

Nina Corder, hiện đang sống tại Toledo, Ohio, Mỹ đã thuật lại những giờ đau đớn chị cùng cha mình trᶣi qua, khi họ được tin chuyến bay MH17 bị tên lửa bắn rơi.

Thoát nạn MH17 vì nhường ghế cho người khác - 1
Nina Corder kể lại sự việc của em gái

Corder cho biết tối thứ Năm tuần trước, cha chị đã gọi đi᷇n để thông báo một tin lạnh người là em gái chị, Wani Hashim, đã thiệt mạng.

“Cha tôi đã run lên. Giọng ông lập bập: “Cha không biết phải làm gì. Con cần làm gì đó đi””, Corder kể.

Trong vài giờ sau đó, chị đã ţố gắng tìm hiểu xem chuyện gì thực sự đã diễn ra, và liệu em gái mình có an toàn hay không. Thế nhưng dù điện thoại cho em gái nhiều lần vào điện thoại di động, vẫn không có ai nghe máy.

“Tôi bắt đầu khóc”, Corder kể tiếp.

<Ű>

Thế nhưng sau vài lần cố gắng liên lạc tiếp theo, chị đã vô cùng ngạc nhiên và sung sướng khi em gái mình trả lời. “Tôi cầm điện thoại lên và gọi cho nó lần nữa, và rồi tôi nghe giọng nó nói: “Chào chị”.

Hóa ra là do chuŹến bay đã bị đặt quá số ghế nên Wani đã phải thay đổi kế hoạch bay, và thay vì bay tới Kuala Lumpur, chị lại tới Paris để chuẩn bị cho một cuộc họp tại London.

Đoàn xe chở thi thể các nạn nhân MH17 về tới Hà Lan
Đoàn xe chởĠthi thể các nạn nhân MH17 về tới Hà Lan

Sau khi hay tin máy bay bị nạn tại Ukraine, Wani lập tức nhắn tin cho chị nói: “Em đã dành ghế của mình cho một hành khách khác. Ôi Chúa ơi, em suýt chút nữa đã lên chuyến Ţay đó”.

Gia đình họ hiện rất vui mừng, nhưng cũng hiểu rằng một ai đó khác đã không được may mắn như Wani.

Trong khi đó, thi thể của những nạn nhân thiệt mạng đã được máy bay đưa về tới Hà Lan trên 2 máy bay vậnĠtải, một của Hà Lan, một của Úc.

Máy bay đã hạ cánh tại sân bay Eindhoven trong những hồi chuông nhà thờ, vào khoảng gần 15 giờ GMT ngày 23/7.

Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander cùng hoàng hậu Maxima và thủ tướng Mark Rutte đã ra đón trong một buổi lễ trang trọng.

Người thân của 10 hành khách người Anh tử nạn trên chuyến bay cũng đã tới Eindhoven.

Thanh Tùng
Theo Daily Mail