Tháo chạy khỏi Libya
(Dân trí) - Dòng người đèo bòng đủ thứ trên vai, lo lắng, bồn chồn chen chân ở bến tàu, sân bay, cửa khẩu để tháo chạy khỏi Libya, khi cuộc biểu tình đòi Tổng thống Gadhafi từ chức vẫn lan rộng. Nhưng sau đó là những giọt nước mắt đoàn tụ hạnh phúc.

Lao động nhập cư và người nước ngoài chen chân ở Cảng Libya, tại Benghazi, chuẩn bị lên tàu tới Hy Lạp, ngày 24/2.

Giọt nước mắt đoàn tụ của một phụ nữ với một người đàn ông bay về từ thủ đô Tripoli tới sân bay Gatwich, nam London, 24/2.

Người nước ngoài đợi lên tàu của Thổ Nhĩ Kỳ rời thành phố Benghazi ở miền đông Libya, 22/2.

Một công dân Thổ Nhĩ Kỳ cùng con gái sau khi đã lên được tàu , chuẩn bị ra khỏi Libya.

Một phụ nữ Tunisia mang vác đồ cá nhân vượt qua biên giới Libya, trở về nước, ngày 23/2.

Công dân Anh được sơ tán bằng máy bay từ sân bay Malta để về nước ngày 24/2.

Dòng người tháo chạy xếp hàng ở cảng Heraklio, đảo Crete của Libya, 21/2.

Người Algeria trở về từ Libya đang đợi trong vui mừng và thậm chí là trong những giọt nước mắt hạnh phúc tại sân bay Houari Boumedienne, thủ đô Algers.

Công nhân Ai Cập vượt biên giới vào Tunisia để tháo chạy khỏi Libya.

Hầu hết họ đi bằng xe buýt.

Các công nhân Ai Cập biết tại công trường họ làm ở thị trấn Zuara, tây thủ đô Tropoli, không có hiện diện của cảnh sát hay quân đội, chỉ có những "hội đồng nhân dân" có vũ trang đứng lên nắm quyền.

Lao động nhập cư Trung Quốc nằm đợi ở cảng tại Benghazi để được lên tàu rời Libya.

Dòng người đông nghịt ở bên ngoài sân bay tại thủ đô Tripoli, chờ đợ lên máy bay rời khỏi Libya.




Những cái ôm hôn, những giọt nước mắt hạnh phúc khi được trở về nhà.
Phan Anh
Theo Reuters





