1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tay đua xe đạp Hà Lan 2 lần thoát chết khỏi MH370 và MH17

(Dân trí) - Nhờ đổi chuyến bay vào phút chót, vận động viên đua xe đạp người Hà Lan Maarten de Jonge đã không phải chịu chung số phận của các đồng hương xấu số trên chuyến bay MH17. Đáng chú ý là trước đó, anh cũng đã không lên chuyến bay MH370 mà khởi hành sớm hơn.

Maarten de Jonge đã 2 lần thoát chết khi không lên các chuyến bay MH17 và MH370
Mšarten de Jonge đã 2 lần thoát chết khi không lên các chuyến bay MH17 và MH370

Do hiện đang thi đấu cho đội đua xe đạp Terengganu của Malaysia, Maarten de Jonge, 29 tuổi, thường xuyên phải di chuyển khắp thế giới. Và trong quá tŲình đó, anh đã hai lần thoát chết đầy may mắn chỉ riêng trong năm nay, khi tránh được cả hai chuyến bay MH370 và MH17.

Phát biểu trên kênh truyền hình RTV Oost của Hà, Lan De Jonge cho biết lẽ ra anh đã lên chuyến bay MH17, v᷑n bị trúng tên lửa tại miền Đông Ukraine, khiến toàn bộ gần 300 người trên khoang tử nạn.

Cua rơ này tiết lộ anh đã quyết định đổi chuyến bay vào phút chót, sau khi phát hiện ra rằng nếu bay qua Frankfurt, giá vé sẽ rẻ hơn.

<Ű>

Sau khi hay tin về thảm họa MH17 hôm thứ Năm vừa qua, De Jonge đã chia sẻ trên Twitter rằng: “Nếu mà tôi đã khởi hành hôm nay, thì…”.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình địa phương của Hà Lan, tay đua này còn tiết lᷙ một chi tiết đáng chú ý hơn nữa, khi khẳng định mình cũng suýt chút nữa đã mất tích theo chuyến bay MH370 của Malaysia hôm 8/3, vốn được xác định đã lao xuống đâu đó tại Ấn Độ Dương.

Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, De Jonge ūhi đó có lịch thi đấu tại Đài Loan, nhưng lại quyết định bay sớm hơn một tiếng trên một chuyến khác không quá cảnh tại Bắc Kinh.

De Jonge phát biểu trên RTV Oost rằng mình quyết định đổi chuyến bay vào phút chót sau khi đã nóũ chuyện với một số hành khách đang đợi lên chuyến MH370.

“Tôi có thể đã đi chuyến đó một cách dễ dàng”, De Jonge nói. “Thật không thể hiểu nổi. Tôi rất lấy làm tiếc cho các hành khách đó cũng như gia đình họ, nhưng tôi vẫn rất mừng ūhi mình không hề hấn gì”.

Vận động viên này cũng cho biết, trong ngày 20/7, anh vẫn quyết định bay trên chuyến bay của Malaysia Airlines để rời Hà Lan, dù bố mẹ tỏ ý lo lắng.

“Tốt hơn hết bạn nên cố gắng tránh lů lắng nhiều, bởi nếu làm vậy sẽ chẳng đi tới đâu. Tôi đã may mắn 2 lần, và đây cũng có thể là lần thứ ba”, De Jonge nói.

Thanh Tùng
Theo Independent