1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tâm sự xé lòng của nạn nhân sau "cơn đại hồng thủy" tại Lào

(Dân trí) - "Mất hết cả rồi", "Tôi chưa từng thấy điều khủng khiếp thế này". Đó là những tâm sự của những người dân vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại vụ vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy ở đông nam Lào hồi đầu tuần.


Người dân ở gần thủy điện chỉ được cảnh báo vài giờ trước khi nước ập tới. (Ảnh: Reuters)

Người dân ở gần thủy điện chỉ được cảnh báo vài giờ trước khi nước ập tới. (Ảnh: Reuters)

"Không đủ thời gian để chạy"

Chiều 23/7, ông Inpon Sivatan, 55 tuổi ở KhoKong, 1 trong 7 ngôi làng ở Atappeu bị ngập bởi sự cố vỡ đập, vẫn ở nhà khi vị trưởng làng tới gõ cửa và cảnh báo họ phải lập tức sơ tán vì có thể ngôi làng sắp bị lụt.

"Nước đến quá nhanh. Nó ập đến và ngập cả làng. Tôi đã sống 32 năm ở đây nhưng chưa từng chứng kiến điều khủng khiếp thế này", ông Inpon cho biết.


Người dân ở một số làng đã trở lại nhà để dọn dẹp và hy vọng tìm lại những thứ có giá. (Ảnh: Reuters)

Người dân ở một số làng đã trở lại nhà để dọn dẹp và hy vọng tìm lại những thứ có giá. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức y tế cho hay, người dân địa phương nhận được cảnh báo sơ tán khoảng 3 đến 4 giờ trước khi con đập vỡ ra và xả 0,5 tỷ m3 nước xuống vùng hạ lưu. Tuy nhiên, đa số người dân không nghĩ nước lại ập đến nhanh và dâng cao như những gì mà họ chứng kiến.

Hiện chưa thể đánh giá được thiệt hại sau vụ vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy do việc tiếp cận các khu vực ảnh hưởng vẫn bị hạn chế bởi nước chưa rút hết, bùn đất vẫn ngập khắp nơi. Tuy nhiên, thiệt hại với làng Khokong có thể cảm nhận thấy rất rõ.

"Tôi mất hết rồi. Không có đủ thời gian để chạy. Đàn lợn của tôi, mùa màng của tôi. Nhà cửa của tôi đều bị phá hủy", ông Ipon ngậm ngùi chia sẻ với phóng viên khi trở lại làng để dọn dẹp tàn dư của ngôi nhà bị lũ ngập những ngày qua.


Gia súc chết hàng loạt sau trận lụt. (Ảnh: New York Times)

Gia súc chết hàng loạt sau trận lụt. (Ảnh: New York Times)


Nhà cửa của người dân tan hoang sau lũ. (Ảnh: New York Times)

Nhà cửa của người dân tan hoang sau lũ. (Ảnh: New York Times)

Bất lực nhìn 2 con nhỏ bị lũ cuốn trôi

Ngoài mất mát vật chất, người dân ở nhiều ngôi làng của Attapeu cũng phải hứng chịu nỗi đau mất người thân trong "cơn đại hồng thủy".


Vợ chồng anh La chứng kiến 2 con nhỉ bị lũ cuốn trôi ngay trước mắt. (Ảnh: BBC)

Vợ chồng anh La chứng kiến 2 con nhỉ bị lũ cuốn trôi ngay trước mắt. (Ảnh: BBC)

Anh La và vợ là Aun cho biết, họ đau xót khi bất lực nhìn hai đứa con nhỏ 1 tuổi và 4 tuổi bị lũ cuốn trôi. Anh La kể: "Tôi đưa vợ và con gái lên thuyền. Tôi cố giữ cho con thuyền khỏi chòng chành nhưng nước rất mạnh. Tôi không thể giữ được nó nữa và con thuyền bị lật úp, con gái tôi rơi xuống nước", anh La kể lại.

Trong lúc vợ chồng anh mải tìm kiếm cô con gái 1 tuổi bị ngã nước thì cô con gái lớn 4 tuổi cũng bị rơi xuống nước vì sóng quá mạnh. "Chúng tôi cố gắng tìm nó nhưng không được. Tất cả xảy ra ngay trước mắt tôi. Tôi thực sự sốc. Tôi rất nhớ các con”, anh La nghẹn ngào.


Một bé gái dùng đệm để di chuyển qua vùng bùn lũ. (Ảnh: Reuters)

Một bé gái dùng đệm để di chuyển qua vùng bùn lũ. (Ảnh: Reuters)

Đập phụ của dự án thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy vỡ tối 23/7 sau nhiều ngày mưa lớn. Đây là dự án hợp tác giữa doanh nghiệp Lào, Thái Lan và Hàn Quốc.

Sự cố đã khiến 7 ngôi làng ở vùng hạ lưu thuộc tỉnh Attapeu của Lào ngập trong biển nước. Một số nguồn tin nói rằng, có thể có tới 11 làng bị ngập vì sự cố vỡ đập.

Giới chức Lào cho biết, tính đến hôm nay đã có 27 người được xác nhận đã thiệt mạng, trong khi hơn 100 người mất tích và hàng nghìn người cần cứu trợ.


Công tác cứu hộ tiếp tục được triển khai để hỗ trợ hàng nghìn người mắc kẹt trong lũ. (Ảnh: New York Times)

Công tác cứu hộ tiếp tục được triển khai để hỗ trợ hàng nghìn người mắc kẹt trong lũ. (Ảnh: New York Times)

Minh Phương

Theo BBC