1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Sát thủ đen” đánh bom đẫm máu tại Pakistan, 145 người thương vong

(Dân trí) - Ít nhất 43 người đã thiệt mạng và 102 người khác bị thương khi một nữ sát thủ mặc trang phục burqa truyền thống của phụ nữ Hồi giáo tấn công đám đông đang chờ nhận viện trợ lương thực ở tây bắc Pakistan sáng nay.

 
“Sát thủ đen” đánh bom đẫm máu tại Pakistan, 145 người thương vong - 1
Một người bị thương trong vụ đánh bom đang được chuyển tới bệnh viện ở thành phố Peshawar.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 8h40 giờ địa phương tại thị trấn Khar thuộc vùng Bajaur, một khu vực bộ lạc gần biên giới Afghanistan, thành trì của Taliban và al-Qaeda.

Theo báo chí địa phương, kẻ đánh bom - mặc bộ trang phục burqa đen trùm kín từ chân tới đầu, đã cho nổ tung mình giữa một đám đông khoảng 1.100-1.500 người đang tụ tập tại một chốt kiểm soát an ninh trước văn phòng của Chương trình lương thực thế giới (WFP) để chờ nhận lương thực cứu trợ.

Quan chức chính phủ hàng đầu tại Mohmand, Amjad Ali Khan, cho hay ít nhất 43 người đã thiệt mạng và 102 người bị thương, trong đó 30 người bị thương nặng. 6 cảnh sát cũng nằm trong nhóm những người thiệt mạng. Số người chết dự kiến còn tăng vì nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Một phát ngôn viên WFP nói vụ tấn công xảy ra khi mọi người đang đi qua máy quét tại một chốt kiểm soát an ninh gần tòa nhà của tổ chức.

Theo lời các nhân chứng, thủ phạm đã ném lựu đạn cầm tay vào các nam giới trước khi kích nổ quả bom mang theo người.

“Đầu tiên chỉ có 2 vụ nổ nhỏ và mọi người bắt đầu chạy để tìm nơi trú ẩn. Nhưng chỉ trong vòng vài giây, một vụ nổ lớn đã xảy ra và người chết nằm khắp nơi. Thật khủng khiếp”, nhân chứng Hussain Ahmed nói.

Kẻ đánh bom mặc trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo. Một số nguồn tin nói thủ phạm là một phụ nữ khoảng 23 tuổi.

Ông Khan và một quan chức địa phương khác, Sohail Khan, cho hay việc kiểm tra hiện trường xác nhận kẻ đánh bom là một phụ nữ. Đây có vẻ như là vụ tấn công đầu tiên tại Pakistan do một phụ nữ thực hiện. 

Taliban tại Pakistan đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công thông qua phát ngôn viên Azam Tariq của nhóm. 
 
“Sát thủ đen” đánh bom đẫm máu tại Pakistan, 145 người thương vong - 2
La liệt người bị thương được cấp cứu ngay bên ngoài bệnh viện tại thị trấn Khar.

Tariq nói các nạn nhân bị tấn công hầu hết là người thuộc bộ lạc Salarzai, một trong những bộc lạc đầu tiên đã thành lập một lực lượng dân quân để chiến đấu với Taliban hồi năm 2008. Các bộ lạc khác sau đó dã thành lập các lực lượng tương tự để chống lại các phần tử nổi dậy. 

“Tất cả các phần tử chống Taliban - như lực lượng dân quân, quân đội và các lực lượng an ninh - đều là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tấn công họ bất kể khi nào có cơ hội”, Tariq tuyên bố.

Thủ tướng Pakistan Syed Yusuf Raza Gillani đã lên án vụ tấn công và nói những kẻ đứng sau vụ nổ không có tính nhân đạo. Ông Gillani tuyên bố cuộc chiến chống các phần tử nổi dậy sẽ vẫn tiếp tục.
 
Tiêu diệt 40 phần tử nổi dậy

Ông Khan cũng cho hay, quân đội với sự yểm trợ của các trực thăng đã tấn công vào các hang ổ của bọn phiến quân tại khu vực bộ lạc lân cận Mohmand gần biên giới Afghanistan, tiêu diệt 40 tên.

“Kể từ hôm qua, các lực lượng an ninh Pakistan với sự hỗ trợ của trực thăng đã thực hiện các cuộc đột kích vào những nơi ẩn náu của các phần tử nổi dậy và hạ sát 40 tên”, ông Khan nói.  

Các lực lượng an ninh đã phát động một chiến dịch tại 2 ngôi làng Baizai và Lakro thuộc khu vực Mohmand sau 5 cuộc tấn công phối hợp vào 5 chốt kiểm soát hôm thứ 6, làm 11 binh sĩ thiệt mạng và 24 phiến quân bị tiêu diệt.

An Bình
Theo AP, Reuters