1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sập hầm mỏ ở Ba Lan: không còn ai sống sót

(Dân trí) – Hôm 21/11, một vụ nổ đã xảy ra ở hầm mỏ Halema sâu gần 1.000 mét dưới lòng đất ở Ruda Slaska, khoảng 300 km về phía tây nam thủ đô Vacxava của Ba Lan.

Hai ngày sau nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thêm 17 xác nạn nhân, nâng tổng số người thiệt mạng lên 23.

 

Xác 6 nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy ngay sau khi xảy ra vụ nổ. Nhân viên cứu hộ đã phải đào hàng trăm khối đất đá trong suốt 3 tiếng đồng hồ mới tìm thấy xác 17 nạn nhân còn lại.

 

Khu hầm mỏ Halema đã hoạt động gần 50 năm và có tổng số vụ tai nạn nghiêm trọng nhiều nhất.

 

Năm 1990, 19 công nhân đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong một vụ nổ khí ở khu hầm này. Sau đó 1 năm, lại có thêm 5 công nhân thiệt mạng trong một vụ sập hầm.

Công việc tìm kiếm đã kết thúc trong nỗi đau, sau khi phải tạm dừng vào hôm qua do nhân viên cứu hộ phát hiện thấy khí metal nồng độ cao có nguy cơ gây ra một vụ nổ thứ hai.

 

Sẽ phải mất thêm thời gian mới có thể xác định được có phải các công nhân mỏ đã thiệt mạng ngay khi sập hầm, hay sau đó. Chủ tịch công ty sở hữu mỏ này đã đến gặp người nhà các nạn nhân và cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện. Chính phủ cũng đã hứa sẽ hỗ trợ tài chính cho gia đình nạn nhân và xem lại mức độ an toàn của tất cả các hầm mỏ ở Ba Lan.

 

Hầm mỏ vừa bị sập này đã bị đóng cửa từ hồi tháng 3 năm nay do nồng độ khí metal vượt quá giới hạn an toàn. Các công nhân bị thiệt mạng là những người được cử đi để thu hồi số thiết bị trị giá 23 triệu USD còn lại trong hầm.

 

Các tổ chức công đoàn cho rằng tình trạng thiếu vốn đầu tư và sản xuất đình trệ trong mấy năm trở lại đây đã làm giảm tiêu chuẩn an toàn tại các hầm mỏ của Ba Lan.

 

Đặng Lê

Theo AP