1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp: Mẹ thừa nhận giết chết 6 đứa con mới sinh

(Dân trí) - Một phụ nữ 38 tuổi ở Pháp hôm nay đã thừa nhận giết chết 6 đứa con nhỏ mới chào đời của mình, rồi cho các xác chết vào các túi nilông đựng rác và giấu trong tầng hầm.

 
Pháp: Mẹ thừa nhận giết chết 6 đứa con mới sinh - 1

Celine Lesage trong một bức ảnh năm 2007.

 

Người phụ nữ có tên Celine Lesage và cô đã thừa nhận điều trên khi phiên tòa đau lòng này được mở tại tây bắc nước Pháp. Celine Lesage có thể sẽ phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị tòa án ở Valognes, gần bờ biển Đại Tây Dương, kết tội đối với những cáo buộc giết người nghiêm trọng.

 

Lesage đã cúi đầu và né tránh cái nhìn của những người có mặt trong phòng xét xử khi cáo trạng được đọc lên. Sau đó, cô nói nhỏ: “Tôi thừa nhận những điều đó”. Và Lesage còn cho biết thêm khi sinh ra “tất cả những đứa trẻ còn sống”.

 

Celine Lesage bị bắt vào năm 2007, sau khi bạn trai của cô phát hiện ra các xác chết trong những túi nilông đựng rác ở tầng hầm của tòa nhà chung cư họ ở tại Valognes.

 

Luật sư của Lesage cho biết cô “không phủ nhận những cáo buộc, nhưng cũng không giải thích gì”. Rất nhiều chuyên gia tâm lý cũng như y tế dự kiến sẽ ra điều trần trong phiên tòa kéo dài 4 ngày này.

 

Khi bị các nhà điều tra thẩm vấn, Lesage thừa nhận đã bóp cổ chết 2 người con cô mới sinh và làm cho 4 người con kia bị ngạt thở. Các em được sinh từ giữa những năm 2000-2007.

 

Cô cũng cho biết cha của 5 em bé mới sinh là bạn trai cũ Pascal Catherine, người cũng đã bị bắt để thẩm vấn sau khi Lesage bị bắt vào năm 2007. Còn em bé thứ sáu là con của chính người bạn trai đã phát hiện ra các xác chết.

 

Tại thời điểm bị bắt, được biết Lesage khai đã một mình sinh 5 đứa con đầu tiên trong căn hộ cô ở cùng với Catherine, bạn trai lúc bấy giờ của cô. Được biết người bạn trai này “không hề biết” cô mang bầu. Sau đó Catherine đã được thả và sẽ chỉ điều trần trước tòa với tư cách là nhân chứng vào ngày 16/3 này.

 

Theo các công tố, Lesage và bạn trai Catherine chia tay năm 2006. Sau đó Lesage chuyển tới sống với bạn trai mới và mang theo các túi đựng các xác chết để tại tầng hầm tòa nhà cũ tới tòa nhà mới.

 

Lesage có một cậu con trai 14 tuổi.

 

Vụ xét xử Lesage diễn ra sau vụ việc cũng làm chấn động nước Pháp, trong đó một bà mẹ khác cũng đã giết chết 3 người con mới sinh của mình. Chồng của người phụ nữ này, Veronique Courjault, đã phát hiện ra 2 thi thể trong một chiếc tủ lạnh khi họ sống ở Hàn Quốc. Trong quá trình xét xử, các nhà tâm lý cho rằng người phụ nữ bị mắc hội chứng tâm lý được gọi là “từ chối có thai”.

 

Nước Đức cũng trải qua hàng loạt trường hợp tương tự. Trong một trường hợp, một phụ nữ bị buộc tội ngộ sát vào năm 2006 và bị kết án tối đa 15 năm tù vì giết chết 8 đứa con mới sinh của mình, chôn chúng trong các bình hoa và bể cá ở trong vườn nhà cha mẹ gần biên gới Đức-Ba Lan.

 

Phan Anh

Theo AP