1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video

Ông Bush bị gọi là “tội phạm chiến tranh” trong lễ độc lập

(Dân trí) - Ngay sau khi ông Bush bắt đầu bài phát biểu tại lễ nhập quốc tịch, đón chào các công dân Mỹ mới, ở Virginia những người phản đối bắt đầu la ó, gọi ông là “tội phạm chiến tranh”, “phát xít”.

Ông Bush đã dùng ngày lễ độc lập 4/7 cuối cùng của mình trên cương vị tổng thống bằng việc tham dự lễ nhập quốc tịch cho các công dân Mỹ mới ở quê nhà của cố Tổng thống Thomas Jefferson. Ông Bush đã nói với các công dân mới của Mỹ rằng chính những lời trong Bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ đã khuyến khích người nhập cư trên thế giới vượt đại dương tới bờ biển nước Mỹ. Ngay sau đó, những người phản đối đã cố gắng làm gián đoạn bài phát biểu của ông.

 

Và Tổng thống Mỹ dường như đã “quen” với những tình huống như thế này. Ông dừng lại và nói: “Hỡi những công dân thân thiết của tôi, chúng ta tin vào sự tự do ngôn luận ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.

 

Một phụ nữ đã bị chặn lại trước khi định tiến lên sân khấu. Trong khi những người phản đối khác vẫn la ó.

 

Một phút sau đó, một người phản đối khác lại hét lên những lời tục tĩu. Có người đã gọi ông Bush là “tên phát xít”.

 

Và khi ông Bush hoàn thành bài phát biểu kéo dài 10 phút, ít nhất 9 người phản đối đã bị đưa ra ngoài buổi lễ nhập quốc tịch.

 

Mặc dù không đề cập đến các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan trong bài phát biểu trong lễ độc lập cuối cùng trên cương vị tổng thống, nhưng ông Bush đã cảm ơn các binh sỹ Mỹ, và ca ngợi tác giả của bản Tuyên ngôn độc lập, người đã qua đời đúng vào ngày 4/7 năm 1826.

 

Sau đó, ông Bush chúc mừng các công dân mới tham dự buổi lễ nhập quốc tịch. Hơn 70 người ở 35 quốc gia khác nhau, như Iraq, Afghanistan, Na Uy… tham dự buổi lễ này.

 

Trang Thu

Theo ABC, CNN