1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nữ phi công Ukraine được Nga phóng thích sẵn sàng tranh cử tổng thống

(Dân trí) - Nữ phi công Ukraine Nadiya Savchenko, người vừa được trả tự do sau gần 2 năm bị Nga giam giữ, cho biết cô sẵn sàng tham gia tranh cử tổng thống “nếu cần thiết”.


Nữ phi công quân đội Ukraine Nadiya Savchenko (Ảnh: AFP)

Nữ phi công quân đội Ukraine Nadiya Savchenko (Ảnh: AFP)

Tại buổi họp báo đầu tiên sau khi được phóng thích, nữ phi công Savchenko trả lời các câu hỏi của phóng viên với tư cách là một thành viên của đảng đối lập Batkivshchyna. Dù bị giam giữ tại Nga từ tháng 6/2014 nhưng trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 10, Savchenko vẫn có tên trong danh sách đảng Batkivshchyna và giành đủ phiếu vào quốc hội. Savchenko cho biết cô muốn thực hiện một chuyến đi vòng quanh thế giới và nói với quốc tế về tình hình xung đột tại Ukraine.

“Tôi nghĩ đó sẽ là một chuyến du lịch thiên về công việc và đương nhiên thế giới sẽ lắng nghe Ukraine”, cô Savchenko cho biết.

Cũng trong bài phát biểu tại buổi họp báo được phát trực tiếp trên kênh truyền hình Ukraine, nữ phi công Savchenko cáo buộc Nga hậu thuẫn cho lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine trong suốt 2 năm qua.

“Tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt là châu Âu, sẽ lắng nghe Ukraine vì chúng ta là các nước láng giềng. Và nếu có một hàng xóm không tốt thì chúng ta, những người có lương tâm, phải đoàn kết để ngăn họ lại vì họ sẽ không để chúng ta sống yên ổn”, cô Savchenko phát biểu.

Ngoài ra, nữ phi công Savchenko cũng kêu gọi mọi người nhìn nhận lại cuộc xung đột tại Ukraine. Cô lo ngại cuộc xung đột có thể lan rộng hơn nếu muốn đưa bán đảo Crimea trở về với chính quyền Ukraine. Nữ phi công cho biết thêm chính quyền Kiev chỉ có thể giành lại bán đảo Crimea trong hòa bình khi tất cả các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế.

Khi được hỏi liệu cô có tận dụng sự nổi tiếng của mình để tranh cử chức Tổng thống Ukraine hay không, nữ phi công Savchenko cho biết: “Nếu người dân Ukraine cần tôi làm Tổng thống, tôi sẽ trở thành Tổng thống. Nói một cách thành thật, tôi không nói rằng tôi muốn làm tổng thống. Tôi thích được bay. Nhưng nếu cần thiết, tôi sẽ làm mọi điều có thể để trở thành Tổng thống”.

Nữ phi công Nadiya Savchenko bị giam giữ ở Nga kể từ tháng 6/2014 do bị cáo buộc gây ra cái chết của 2 nhà báo Nga khi Không quân Ukraine tấn công khu vực ly khai Lugansk ở miền đông nước này. Sau gần 2 năm bị giam giữ, hôm 25/5 vừa qua, nữ phi công này đã “nhận được sự khoan hồng” của Tổng thống Nga Vladimir Putin, được phóng thích và trở về Ukraine.

Nhật Minh

Theo Newsweek